HỜI CHA

Cha già. Cha phải đi xa. Thiên Thai nhẹ lướt mây ngàn đưa Cha. Đưa Cha về Cõi Bồng Lai. Dập dìu Sáo Trúc ngân nga tang bồng. Bồng Lai gảy khúc tiễn đưa. Bồ Đề bóng tỏa gió vờn hời Cha. Cha ơi. Cha hỡi mây vờn. Thênh thênh trăng vắng khúc nhạc hời Cha…

 

Cha già Cha phải đi xa. Cha hỡi ( Cha Đỗ Đình Thang )

 

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực lạc Cực Lạc Tây Phương

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Hà Nội, lúc 21h 37ph ngày 27/ 03/ 2017

 

Đêm chia xa. Cha đi đi mãi
Về phương nao. Nắng ấm hiền hòa
Phương Trời ấy. Mây kết vầng Ngũ Sắc
Hạc Trắng bay. Sáo trúc dập dìu
Non xa cảnh vật hữu tình
Thênh thênh gió đậu vai gầy Cha ơi
Đêm chia xa. Cha đi đi mãi
Theo mây ngàn nâng giấc Thiên Thai
Thiên Thai Ngũ Sắc dập dìu
Cầu vồng kết nối đón đợi hình Cha
Đêm chia xa. Cha đi gợi nhớ
Thế Dương đời. Quẩn quanh thơ trẻ
Thế hệ con, bày cháu tiễn Cha
Đưa chân Cha về bên Tiên Tổ
Viết câu hò. Gợi nhớ, gợi thương
Cha ơi. Cha nhớ, nhớ Cha
Đêm tiễn biệt. Nhớ Cha quặn thắt
Bóng Cha về ân cần dạy dỗ
Dìu dắt bày con phương trưởng lớn khôn
Chặng đường nào cũng dấu chân Cha
Kỉ niệm ơi ngọt ngào khắc khoải
Thiên Thai tiễn biệt Cha yêu
Giấc nồng thiếp ngủ. Cha hời nhớ Cha…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *