HỜI NGÂN

Hà Nội, lúc 19h32ph ngày 18/ 05/ 2019

 

Hà Nội ơi chiều lặng. Lặng yên khung cửa nhỏ. Gió nhẹ nhẹ ru an. Hà Nội ơi chiều lặng. Bóng hỡi bóng nhớ xa. Xa xa phương phương nao. Trăn trở hời ngẫm suy. Hà Nội ơi lặng lặng. Bóng bóng xa ô cửa. Bóng nỗi mong nỗi gợi. Nỗi mơ hời chất chứa. Bạn hời bạn phương xa. Bạn hời bạn hời mong. Mong tay nắm san xẻ. Nhẹ khẽ khẽ xiết chặt. Gánh gánh gồng nặng trĩu. Hời xẻ chia mỏng manh. Ơi ơi hỡi xa ngân. Minh chứng hời Tiên Tổ. Hùng thiêng hỡi Đất Trời. Thỉnh ngàn vạn cõi xa. Cõi ngân nga Ta Bà. Cõi chuyển mệnh chuyển cung. Đưa hơi ấm an bình. Nghĩa tình phương nao bạn. Gồng gánh gồng gánh mảnh. Mảnh chấp chới mong manh. Đưa thanh bình êm dịu. Bạn hời bạn xa ngân. Gọi bạn mùa xa ngái. Gọi bạn ấm tri ân. Nghĩa ân nghĩa ân đời. Tay nắm nắm nhẹ lay. Vượt bước đường chông chênh. Gồng gánh hỡi thử lửa. Mang an bình gom sức. Sức tay nắm nghĩa ân. Nam Mô ơi hỡi Đại Bi. Mẹ hỡi Đức Phật Bà. Thỉnh Mẹ ban ân. Nam Mô ơi hỡi Ta Bà. Luân hồi Tiền kiếp sức mạnh: – ( Tri tâm ). Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

XẺ CHIA

 

Hà Nội, lúc 22h 51ph ngày 09/ 05/ 2019

 

Bạn hỡi Bạn nồng say
Đông lại tràn ô cửa
Nhẹ gió nhẹ gió mát
Như chiếc ô xòe tán
Che bớt xua tan vơi
Cái nóng nắng chan lửa
Oi bức buổi ban mai
Bạn hỡi Bạn nồng say
Chặng đường chặng buốt nhói
Chặng chan lửa gào rít
Gió dội dội tri lương
Bạn hời Bạn nồng say
Bữa mai bữa mai đây
Chặng đường Bạn chấp chới
Chông chênh ghềnh thử thách
Mơ lắm mong mong Bạn
Bạn hỡi Bạn nồng say
Bạn đi đi mau mau
Rồi an bình an bình
Bình yên miền nắng nóng
Yêu thương tay xiết chặt
Gom lửa nồng chung tay
Bạn hỡi Bạn nồng say
Gởi Bạn nơi nơi đó
Gởi ngàn vạn yêu thương
Gởi mong nhớ xiết chặt
Tay nắm nắm nghĩa ân
Bạn hời ơi ơi Bạn
Mong lắm gió nhẹ ru
Ru an bình tay nắm
Chung tay giữ trọn vẹn
Niềm tin Bạn Bạn ơi
Bạn hỡi ơi nơi xa
Nơi đó nơi sát kề
Đều tri đức nghĩa ân
Mong lắm mơ xiết chặt
Ân nghĩa nặng tri tâm
Để phương nao nơi gần
Xiết chặt chặt tay nắm
Gom ngọn lửa sức mạnh
Thổi bùng thổi ý chí
Bạn vững mạnh chông gai
Bước đường bước thử thách
Bước hành trì thử lửa
Bạn nhẹ nhàng: – ( An yên )
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Bóng tỏa ân đời sức mạnh: – ( Xiết tay )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà chiếu rọi Vầng Dương
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp sức mạnh nghĩa ân
Bạn hời ơi phương xa nơi đó
Sát gần kề bóng dáng: – ( Chung tay )
Chung tay xiết chặt ân nghĩa
Thắm nồng tri đức trọn vẹn
Hời ngân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời: – ( Chuyển Cung )
Chuyển cung chuyển mệnh: – ( Tái Sanh hời )
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *