HỒN THIÊNG

Hà Nội, lúc 09h 49ph, ngày 15/ 12/ 2020
Cha ơi Cha ngoài kia
Là ân sanh vạn vật
Là quay cuồng ân thế
Đảo lộn vòng nhân sanh
Cha ơi Cha
Con gọi Cha giữa thênh thênh ngút ngàn
Gió gió hú trập trùng sóng dội
Gạc Ma đỏ Vòng Tròn Bất Tử
Nhói nhói tim lệ chát Cha hời
Con gọi Mẹ chênh vênh vách đá
Thẫm thẫm chiều Tổ Quốc non sông
Vị Xuyên trời rực nồng nhức nhối
Mẹ Mẹ ơi ngựa hí biên thuỳ
Chiến sĩ ta quân ngũ kiên trung
Bỏ lại sau lưng thanh bình mái ấm
Thanh xuân đời rót cạn chén cay
Cha ơi Cha con gọi
Con gọi Cha đúng sai sai đúng
Gọi gió chiều mây ngàn biên giới
Gọi Hồn Thiêng Bất Diệt Tổ Tông
Con gọi Cha chân trần buốt rát
Lửa tri lương thiêu đốt Cha ơi
Cha vẫn dạy: Con hãy làm tất cả
Vì tình người ơi hỡi tình thân
Vì những điều nhân văn thân ái
Chẳng phải như món quà dễ đổi dễ trao
Con hãy đau rồi lại vững bước
Vượt thời gian trí huệ cùng con
Mở ra mọi cánh cổng tri tâm
Đem hơi ấm tình người nhân ái
Kết nối vòng tay mất mát đau thương
Như cây kia vẫn đâm chồi nảy lộc
Nhân gian này chưa từng xảy ra biến cố tang thương…
Thơ con viết sương giăng sương lặng
Ô cửa trời nhẹ nhẹ gió lay
Thơ con viết chân trần mải miết
Lặng lặng đau Bất Diệt Hồn Thiêng
Thơ con biên ngoài kia ô cửa
Gió mây ngàn Mẹ đọc thơ con
Mẹ Mẹ ơi ngày mai Đất Nước
Tổ Quốc quê hương nhuộm thẫm chiến trinh
Chiến trinh dội tham tàn ma quỉ
Xô xô dạt mái ấm non sông
Giặc biên cương biên thuỳ dội sóng
Giặc non sông bán nước đổi Tổ Tiên
Giặc thù vây lòng dân yêu nước
Vẫn vẫn đó thế hệ Ông Cha
Vẫn vẹn nguyên Lịch Sử Tổ Tiên
Lớp cháu con sanh ra trong Độc Lập
Yêu quê hương qua từng trang sách
Lời truyền ân giáo án Thầy Cô
Nhìn gương sáng Ông Cha Tổ Tông
Yêu giống nòi chẳng vương tội ác
Thể thể nao bán nước diệt thân
Mẹ Mẹ ơi ngày mai chinh chiến…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *