HỒNG ÂN

Hà Nội, lúc 02h 43ph ngày 15/ 01/ 2020

 

MẶT TRỜI NHỎ CON THƯƠNG. XUÂN HỒNG VƯƠNG Ô CỬA. BỜ THƯƠNG VƯƠNG BỜ NHỚ. BÓNG MÙA XUÂN LẤP LÓ. TẾT ĐỘC LẬP VIỆT NAM. MẸ ĐÊM NAY BỜ BẮC. VỜI NÍU GỌI BỜ NAM. GỌI CON CON MẶT TRỜI. BÉ DẠI BÉ ẦU Ơ. MAI NGÀY KIA BỪNG TỈNH. THỨC GIẤC NGỦ GIẤC SAY. MẤP MÁY MÔI HÉ NỤ. NỤ XUÂN HỒNG HỒNG ÂN. CON CON ƠI THỨC DẬY ĐÓN XUÂN VUI TƯNG BỪNG. LẠI TAY NẮM GIA ĐÌNH. MẸ CHA BỜ YÊU THƯƠNG. CON BÉ DẠI MÙA XUÂN.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ HỒNG ÂN TỔ TÔNG BẤT DIỆT HỒI SANH

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ THỈNH NGUYỆN ĐẤT TRỜI XOAY CHUYỂN VÒNG QUAY. VÒNG QUAY ÂN SANH VÒNG QUAY CHUYỂN KIẾP. NẺO BỪNG THỨC GIẤC NẺO VỀ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒI SANH

 

Hà Nội, lúc 22h 22ph ngày 14/ 01/ 2020

 

Ô cửa nhỏ ráng chiều nắng tỏa
Hồng Ân Trời Đức Phật chiếu soi
Ô cửa nhỏ bóng trời bóng đợi
Mẹ đợi con phương Bắc phương Nam
Con con ơi Mặt Trời tỏa nắng
Nụ cười con xoe tròn lấp lánh
Cả cuộc đời Vầng Dương lấp ló
Con con ơi thiếp thiếp nhẹ nhẹ
Rồi bình minh chim non lách lách
Gọi ầu ơ Mặt Trời bé dại
Con nụ cười ấm áp Bình Minh
Mẹ phương xa phía xa bờ Bắc
Níu ầu ơ níu bóng con thơ
Con thiếp nhẹ rồi mai lại thiếp
Bình minh lên chiếu rọi Hồng Ân
Bữa mai đó bữa kia Mặt Trời
Mặt Trời con lấp lánh líu lo
Đôi chân nhỏ xòe bàn tay nắm
Con trở về đón gió Phương Nam
Mẹ bữa nay phương xa bờ Bắc
Vòng ru ngân Mẹ thỉnh nguyện ca
Ca khúc vang Mùa Xuân ô cửa
Gợi Bình An gợi Sức Mạnh Ầu Ơ
Con thiếp nhé mai con bừng tỉnh
Phải chạy vui chân nhỏ líu lô
Phải vững mạnh kiên cường thương dại
Con trở về Mẹ níu khúc ngân
Bờ Bắc xa đêm nay Mẹ gọi
Gọi ru con gọi thức tỉnh bé thương
Con con ơi Mặt Trời bé nhỏ
Mẹ gọi con gọi gió ru ngân
Con lặng nhé lặng ngân Mẹ hát
Hát khúc ngân khúc nhớ nặng thương
Mẹ nhớ con mong con an giấc
Để mai ngày Bình Minh chiếu rọi
Đôi chân nhỏ bừng tỉnh líu lô
Xoe tròn miệng cười tíu tít đoàn viên
Con con thương đêm nay bờ Bắc
Mẹ hát ru ru khúc nhớ con
Con cứ thiếp cứ ngủ say giấc
Lặng lặng ngân Mẹ hát ru con
Bữa mai đây Mặt Trời Ông chiếu rọi
Ấm áp gia đình con lại ngây ngô
Líu lô gọi Mẹ Cha tíu tít
Quây quần gia đình đón nắng Phương Nam
Con con ơi phương xa Mẹ hát
Hát ru con ru khúc Quê Hương
Khúc Tổ Tông Quê Cha Bất Tử
Khúc Tiên Tổ thương lắm Ầu Ơ
Con con ơi nỗi nhớ nỗi mong
Bao thương mến tình thân ngõ xóm
Bao mong đợi trái tim người Mẹ
Mẹ Việt Nam ngân khúc Vầng Dương
Nam Mô con thỉnh Hồng Ân
Chiếu rọi Đất Trời bờ Bắc phương Nam
Thơ dại con Mặt Trời lòng Mẹ
Líu lo chân vui khỏe Hồng Ân
Hồng Ân Trời Đất Tổ Tông
Hồng Ân rạng ngời bờ Bắc bờ Nam
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời Hồi Sanh
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Con thỉnh Đất Trời vạn vật chuyển kiếp
Chuyển kiếp sanh kiếp gọi Hồng Ân
Bừng tỉnh nhé Mặt Trời bé con
Mẹ gọi con đêm nay phương Bắc
Gọi níu mây gọi gió ru êm
Con bừng tỉnh Mùa Xuân Tổ Quốc
Quây quần gia đình đón Tết trẻ thơ
Trẻ thơ tíu tít Xuân về
Tung tăng áo mới rạng ngời chim non
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *