HỒNG ÂN: – ( ẦU Ơ )

Hà Nội, lúc 04h 23ph ngày 22/ 06/ 2019

 

TÂM NGUYỆN HỠI BẠN HỜI CHÁT NGHẸN. BÉ DẠI ƠI CON HỠI THƠ NGÂY…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU

 

NAM MÔ BÁT NHÃ BA LA MẬT CHIẾU CHỈ BAN BAN VẠN HỒNG ÂN

 

NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH OAI HÙNG. NGHIÊNG NGHIÊNG BÓNG NGẢ. MẸ HỜI MẸ QUÊ HƯƠNG. QUÊ HƯƠNG VIỆT NGÀN NĂM TRI ĐỨC. TAY NẮM TAY CHIA XỚT ẦU Ơ…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

TÂM NHANG THẤU GỢI CỬU TRÙNG. NGHIÊNG NGHIÊNG BÓNG NGẢ CHỞ CHE ĐỜI: – ( ẦU Ơ )…

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ.

 

A Di Đà Phật: Bác Phạm Đức Toàn. ( Hà Nội, lúc 21h 10ph ngày 26/ 04/ 2019 ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

https://www.facebook.com/huudanh.truong.5/posts/1869741513126247

 

https://www.facebook.com/huudanh.truong.5/posts/1870742066359525

 

https://www.facebook.com/huudanh.truong.5/posts/1870007896432942

 

https://www.facebook.com/huudanh.truong.5/posts/1870074389759626

 

( Đưa trẻ lớp 5 đi “cai nghiện bắt buộc” vì… hiếp dâm
Anh Nguyễn Văn An, sinh năm 1974, Việt kiều Campuchia, là người mù chữ. Xứ người không sống nổi, vợ chồng anh dắt theo 7 đứa con về Việt Nam sinh sống. Nghèo khổ thất học, gia đình 9 người của anh sống trong thôn 4, xã Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận. Con trai lớn nhất của anh là Nguyễn Văn K, 12 tuổi, học cao nhất, là lớp 5.
Cho đến ngày 16/4/2019 thì thẩm phán Đỗ Phú Phước (tòa Tánh Linh) ra quyết định họp để áp dụng biện pháp đưa em K vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. )…

 

ẦU Ơ

 

Hà Nội, lúc 03h 55ph ngày 22/ 06/ 2019

 

Con hời con thương thương non dại
Búp mảnh hời non nớt thơ ngây
Con hời con cỏ mảnh hoang dại
Bé dại thương nghẹn chát đời ơi
Con hời con bữa nay lao lí
Dại thương hời con hỡi chồi non
Búp mảnh hời mầm non Quốc Sắc
Cây non dại chớm nhú chớm lụi tàn
Con ơi con đau con đau nghẹn
Chồi non xanh con hỡi ngây ngây
Đã bao đời truyền nhân truyền dạy
Búp mảnh ơi chẳng chăm chẳng bón
Mẹ Cha nào chẳng nghẹn chẳng đau
Nỗi đau hời mầm non thương dại
Quốc Sắc hời non dại con ơi
Con ơi con bữa nay bữa qua
Con vấp ngã vương cành cây đổ
Bật máu kim châm đau đau Quốc Sắc
Non sông ơi cao xanh hùng vĩ
Núi rừng ơi con dại non non
Bữa nay đây con vương cành đổ
Vấp ngã vội vấp ngã con thương
Con hỡi con vết sẹo non dại
Sẽ hành trang con vững bước đời ơi
Con ơi con mau lành mau lành
Vết cây đổ con vấp vấp đau
Ơi ơi hỡi rừng núi cao xanh
Ơi ơi hỡi trập trùng non nước
Bé dại hời con hỡi chồi non
Sao bữa nay đau đau chát nghẹn
Mầm non ơi con hỡi dại ơi
Mau lành hỡi vết thương đau cứa
Vết sẹo non con hỡi liền da
Con lại về về bên rừng núi
Gió đại ngàn quấn quít chân con
Thổi biết bao sức mạnh Quê Hương
Để non dại con vững bước đường xa
Ơi ơi hỡi con ơi con dại
Bé dại hời thương thương ầu ơ
Mẹ hát ngân. Ngân ngân hò ơi
Đẩy thuyền nan thuyền đời con hỡi
Cánh tay mảnh con xòe con vẫy
Mẹ Quê Hương ôm trọn ru ngân
Con lại về lại nhanh nhanh chạy
Lại ríu rít quên hết bữa qua
Vết thương nhỏ mau lành da thịt
Để con thương tíu tít vui cười
Bao cánh tay xòe rộng đón con
Chẳng thể nao thể nao ngăn cách
Vầng dương bầu trời Quê Mẹ Việt Nam
Mẹ Việt Nam ngàn đời che chở
Truyền thống ngọt bùi tay nắm xẻ chia
Con ơi con về nhanh về nhanh
Mây núi rừng chim hót ríu ran
Đón chân con bầu bạn khôn lớn
Quê Hương Việt tri nghĩa nghẹn ru
Ru giấc mơ trưởng thành vấp ngã
Để đời ơi con vững mạnh chông chênh
Lối nhỏ vào đời tươi sáng Bình Minh
Đón chân con chặng dài khúc khửu
Tôi luyện vững mạnh lớn khôn
Giúp ích cuộc đời tạo dựng truyền nhân
Con mau nhé mau về con ơi
Nam Mô kính thỉnh mây ngàn
Quê Hương Đất Nước Mẹ Việt Nam ơi
Nam Mô kính thỉnh núi rừng
Bạt ngàn trập trùng dấu bước con thương
Dấu dấu hỡi cành cây đổ gục
Để con thương bước mạnh chẳng va
Con hỡi con quê nhà đợi con
Bé dại hời non hỡi chồi non
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Hồng Ân Quán Chiếu
Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Chiếu Chỉ ban ban vạn Hồng Ân
Nam Mô Đại từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Kính thỉnh Luân Hồi Tam Giới che giông
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời ban ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *