HỒNG ÂN: – ( CHA )

MẸ CƯỜI NHÉ CHO KHÔNG GIAN BỪNG SÁNG.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHÚ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 21h 15ph ngày 10/ 06/ 2019

Mẹ hỡi Mẹ Phương Nam
Trời bữa nay Thủ Đô
Ông Mặt Trời chan lửa
Lửa dội phía ngoài kia
Tri tâm con dội lửa
Cái nóng của Đất Trời
Chẳng thể nao có thể
Thiêu đốt lửa lòng con
Ơi ơi hời Trời Đất
Cao xa hời Tổ Tông
Con bé dại nhỏ nhoi
Trước Hùng Thiêng Xã Tắc
Trước Anh Linh Đất Trời
Trước Bất Diệt Vinh Danh
Con vạn vạn thỉnh ngân
Bóng Cha hời bóng ngả
Bóng Anh Linh Đất Việt
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Bóng Quốc Thể An Nam
Con nhỏ nhoi bé dại
Xòe đôi bàn tay mảnh
Đón đón giọt long lanh
Giọt Tinh Hoa Trời Đất
Giọt Tinh Túy Anh Linh
Chắt lọc mãi ngàn đời
Mảnh Đất Việt Hùng Thiêng
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Nghiêng mình con Kính cẩn
Kính cẩn trước Mẹ Cha
Trước Bồ Đề Cha hỡi
Quyền năng Cha phước hạnh
Con thấu gợi thấu ghi
Ghi khắc tròn tâm can
Dẫu thể nao có thể
Đau đau vạn nỗi đau
Vui niềm niềm chia xớt
Nghẹn ngào Cha hỡi Cha
Bữa nay hời bữa nao
Con Kính Thỉnh Mẹ Cha
Con Kính Thỉnh Đất Trời
Trước vạn vạn Chiến Công
Trước Anh Linh Xã Tắc
Truyền Nhân hời hời Cha
Cha Mẹ ban Nhiệm Màu
Phương xa bóng Phương nam
Đẩy lui lui tật bệnh
Mẹ già mau mau khỏe
Thuốc lành trái tim đỏ
Thầy thuốc như Ân nhân
Đem phép màu Ân Nghĩa
Cứu sống Mẹ. Mẹ thương
Con Kính Thỉnh ngàn xa
Mẹ Cha ban ấm nồng
Thổi hơi ấm diệu kì
Trái tim người Thầy thuốc
Đưa phép phép nhiệm màu
Mẹ già lui tật bệnh
Vui khỏe cùng trẻ thương
Cha Hồng Ân Xã Tắc
Cha Hồng Ân nước non
Ban Linh Ứng Đất Trời
Thổi hồn ban Nhiệm Màu
Mẹ hời Mẹ Phương xa
Phương xa Mẹ lui bệnh
Nắng ấm tràn ngập: – ( Phương Nam )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Ban Ân
Nam Mô ơi hỡi Kính Thỉnh
Ngân ngân chuông gió gió chiều : – ( Mẹ ơi )
Mẹ cười nhé cho không gian bừng sáng
Cho thanh bình về bên mái ấm
Ríu rít cười an yên hời Mẹ ơi
Nam Mô ơi hỡi Thỉnh ngân
Ngân nga Đất Trời con Báo Hiếu: – ( Nàng ơi )
Nàng hỡi nàng Phương Nam
Ta nợ ân nợ Nàng
Tri tâm chặng Hành Trình
Chặng nhức nhối chông chênh
Nàng nghiêng đôi vai mảnh
Ta tựa nàng Phương Nam
Thổi hồn cho sức mạnh
Ta vững bước chông gai
Nam Mô Kính Thỉnh Luân Hồi
Bánh xe Cửa Tử lui dần lui xa
Đưa an bình mùa xuân sức khỏe
Mẹ trở về mái ấm An yên
Nam Mô Kính Thỉnh Luân Hồi
Cha ban nhiệm màu phương thuốc An Yên
Nam Mô A Di Đà Mật Chú Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Mật Chú Hồng Ân
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp https://youtu.be/9eM9CDVWehE

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *