HỒNG ÂN: – ( CHIỀU )

Hà Nội, lúc 09h 59ph ngày 19/ 12/ 2019

 

CƠN MƯA TRỜI HỐI HẢ. GỘT TRÔI BAO PHIỀN MUỘN. BAO LO LẮNG MUỘN PHIỀN. NẶNG NẶNG THẪM LÒNG DÂN. CƠN MƯA TRỜI GỘT TRÔI. NHỮNG CHẤT CHỒNG TOAN TÍNH. NHỮNG SAI ĐÚNG ĐÚNG SAI. HIỂM HỌA BỞI TÍNH SUY. CAO CAO THẤP THẤP ĐÓ. TRỘN LẪN MÀN TUỘT TRÔI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Chặng hành trình chặng cao chặng thấp. Chặng chông chênh chặng chấp chới đắn đo. Thử thách hời lòng đời kiếp nạn. Nạn tri tâm nạn nhói nhói: – ( Đời ơi )… A Di Đà Phật. Bác Ô Long Hạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 16h 09ph ngày 18/ 12/ 2019

 

Kỉ niệm chiều xanh trong
Thủ đô hương nồng dịu
Kỉ niệm mùa thổn thức
Hương ngát trời Thủ Đô
Hà Nội đẹp bài thơ
Ngàn lưu danh dấu tích
Kí ức ngọt thi ca
Mùa hoàng hôn tí tách
Hồ tây buông chuông gió
Tháp Rùa bóng nghiêng soi
Chùa Một Cột ấn tích
Kí ức ngọt hồn thiêng
Cha hỡi Cha mùa thơ
Mùa hùng thiêng dấu gọi
Ba Đình tung bay nắng
Trái tim Lịch Sử vang
Có khúc ngân khúc dịu
Cơn mưa chiều hối hả
Nắng hoàng hôn buông mải
Tinh sương thong dong bước
Thoảng đâu đó ngân vang
Con bước nghiêng bước mỏi
Vai gày liêu xiêu bước
Kiếp nạn trùng trùng dội
Đâu cứ nói thanh tao
Đâu cứ rao cứ giảng
Thực tại hồn Quê Hương
Thủ Đô ngàn lưu dấu
Nhào da đảo đảo lộn
Phủ màn sương đổi thay
Thấy thấy đó lại thấy
Buông quên buông buông mải
Vai gày áo mảnh dân
Muôn nặng gánh chất chồng
Lại dân lành Quê Hương
Ai cứ cất tiếng cao
Cứ bưng bê rao giảng
Cứ truyền bá danh xưng
Để rồi cao cao thấy
Bứng rễ xa lìa cành
Đục khoét hồn Bất Diệt
Lòng dân nghiêng chao đảo
Thị phi đúng hay đúng
Thị phi sai lại sai
Cứ nhào lên trộn lẫn
Đen trắng hòa thấm đỏ
Mưu sinh dội dội than
Tất cả nhuộm màn đêm
Nặng đau dân dân lành
Mạnh mạnh chạy chạy mau
Ai ngó lơ cứ ngó
Ai thấu gợi niềm đau
Chỉ là ủ ê buông
Trang sách mảnh nghiên cứu
Đọc đọc viết viết đọc
Tội tội lại lòng dân…
Nam Mô kính thỉnh chuông ngân
Ngân ngân Cửu Trùng buông Chiếu Hồng Ân
Nam Mô kính thỉnh chuông ngân
Buông buông dịu nồng xua khói xua mây
Mây ảm đảm Hồ Tây sương khói
Mây phủ buồn thảng thốt chuông ngân
Xám xám đen giăng giăng mắc mắc
Tháp Rùa thơ bóng phủ bóng che
Cha hỡi Cha con thỉnh
Buông thương Cha buông gọi
Cho mây an gió lặng
Thủ Đô tựa bài thơ
Hà Nội ngàn lưu dấu
Ai đi xa có nhớ
Ai về gần có hay
Tháp Rùa nghiêng nghiêng bóng
Hà Nội đẹp bài thơ
Con thỉnh ngân bất diệt
Bóng oai hùng lưu danh
Cha ban ban ấm nồng
Xua tan mờ sương ảo
Hà Nội chiều xanh trong
Ngan ngát hương Đất Trời
Linh Khí Tổ Tông Việt
Ba Đình Cờ tung bay
Xanh trong ngàn lưu dấu
Hà Nội tựa hồ thơ
Nam Mô kính thỉnh chuông ngân
Cha ban nồng gợi ngan ngát thi ca
Hà Nội tựa bài thơ
Thủ Đô ngàn lưu dấu
Vang vang tiếng Cha Già
Vị Cha Già Dân Tộc: – ( Bác Hồ Vĩ Đại Kính Yêu )
Con kính thỉnh Hồng Ân
Mẹ Cha ban nhiệm màu
Xanh trong trời Thủ Đô…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô kính thỉnh buông ngân
Cha ban dịu nồng Thủ Đô lưu dấu
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/YnBdl_D0A60

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *