HỒNG ÂN: – ( MẸ )

Hà Nội, lúc 00h 26ph ngày 29/ 08/ 2019

 

MẸ VỀ ĐẦU NGÕ MẸ ƠI

 

BUÔNG THƯƠNG BUÔNG NHỚ MẸ VỀ

 

HỒNG ÂN

 

MẸ VỀ THƯƠNG NHỚ NHỚ THƯƠNG

 

NGÂN NGÂN KHÚC DỊU KHÚC RU

 

MẸ HỜI

 

MẸ HỜI NHỚ NHỚ MẸ ƠI

 

GIÔNG GIÔNG GIÓ DỘI CHUYỂN MÙA

 

MÙA ĐAU

 

MẸ VỀ ĐẦU NGÕ BUÔNG CAU

 

BÓNG CAU XÒE TÁN MẸ VỀ

 

NGHIÊNG NGHIÊNG

 

NGHIÊNG NGHIÊNG VÀNH NÓN CHỞ CHE

 

DỊU MÁT TRƯA HÈ MẸ HỜI

 

RU NGÂN…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

MÙA

 

Hà Nội, lúc 22h 55ph ngày 28/ 08/2019

 

Rừng núi hời Hồn Thiêng Xã Tắc
Vùng ngân ngân vùng thảng bóng Hùng Thiêng
Cha hỡi Cha ngân ngân bóng ngả
Bóng Hùng Thiêng bóng Đất Trời Tổ Tông
Con thỉnh ngân ngân ngân vạn cõi
Cõi ngân ngân chuông gió Ta Bà
Con thỉnh ngân ngân ngân Bất Diệt
Tổ Tông Oai Hùng Đất Mẹ Việt Nam
Bữa nay đây bữa mai Giông lốc
Bão táp mưa sa giăng giăng mắc mắc
Vạn vạn trập trùng vạn nẻo nhuộm tan
Cha hỡi Cha bữa nay bữa mai
Giông lốc dội cho mùa màng thất bát
Gió cuồn cuộn cho bật tung muôn xóm
Giọt nặng rơi giọt chất chứa tang thương
Cha hỡi Cha muôn phương Đất Việt
Mẹ Việt Nam lặng đau lặng nhói
Cha hỡi Cha lốc tố luân chuyển
Mùa dội mùa chuyển gió chuyển giông
Con kính thỉnh nghiêng nghiêng tỏa mát
Dịu nồng Cha bóng hỡi ngân ngân
Bồ Đề bóng tỏa non cao
Đức Phật nhiệm màu Cha hỡi cao xanh
Con kính thỉnh ngân ngân vạn cõi
Cõi Hùng Thiêng cõi nhớ cõi xa
Cha hỡi Cha bữa mai lốc dội
Con thỉnh Cha cửa rừng cửa bể
Con thỉnh Mẹ ngút ngàn cao xanh
Mẹ Cha buông buông thương buông xót
Xót nghiệp nạn kiếp nạn mùa dội
Ban nhiệm màu che chở muôn dân
Dân lành hỡi vơi vơi nghiệp nạn
Dội đổ chuyển mùa chuyển gió chuyển đau
Nam Mô kính thỉnh Cha hời
Cha hời bất diệt vạn vạn chuyển xoay
Gió ơi gió mát dịu êm
Mưa ơi mưa rớt hạt vơi hạt đầy
Cuộn cuộn hỡi xoay chuyển lốc bão
Gió nhẹ mưa ngưng lốc dội
Chuyển xoay
Cho ngoài kia phía xa sát gần
Buông buông kiếp nạn xoay chuyển
Mùa ơi
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Cung thỉnh Hồng Ân
Nam Mô ơi hỡi thỉnh ngân
Muôn cõi Ta Bà buông gió chở che
Muôn dân Việt Quê Hương Đất Nước
Mẹ Việt Nam vơi bớt nạn ơi
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Cõi Trời
Chuyển giông
Đưa bình an gió nhẹ mây lành
Vơi vơi kiếp nạn chuyển mùa
An yên
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Cung Thỉnh Đức Phật Bà
Thỉnh Mẹ che giông
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Cung Thỉnh Đất Trời vô lượng từ bi
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *