HỒNG ÂN: – ( QUÁN CHIẾU )

Hà Nội, lúc 13h 01ph ngày 03/ 06/ 2019

 

Ơi chuông chiều vẳng lặng. Như câu hát Mẹ ru. Như giọng hò ngân xa. Bà chèo đò xuôi dòng. Ơi chuông Chùa vẳng vặng. Bóng Cha bóng che chở. Bày con dại liêu xiêu. Ơi ơi hời xa ngân. Ngân nga Chuông thanh vắng. Linh hồn ơi Bất Diệt. Bóng Hùng Mạnh Trấn Giữ. Huyết mạch chẳng lửa nung. Chiều đó Mẹ căn dạy. Con ơi hời ghi khắc. Uống nước hỡi nhớ nguồn…
( Tại Chùa Khánh Long. Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Hà Nội. Mười Tám pho Tượng La Hán đã bị kẻ xấu đập phá, bẻ gãy rời bàn tay… ). A Di Đà Phật. Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

A Di Đà Phật Mật Chú Hồng Ân
A Di Đà Phật Mật Chú Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà
Nam Mô A Di Đà
Hồng ân vạn cõi vạn vạn nẻo. Mưa pháp an bình vạn sinh linh. Sinh linh muôn cõi nương Phật Đà. Sinh linh vạn nẻo nương Hồng ân.

 

NAM MÔ A DI ĐÀ QUÁN CHIẾU HỒNG ÂN
NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN QUÁN CHIỂU: – ( CHUYỂN CUNG )
NAM MÔ A DI ĐÀ HỒNG ÂN QUÁN CHIẾU.

 

LẶNG

 

Hà Nội, lúc 16h 55ph ngày 07/ 04/ 2019

 

Lang thang chiều ngơ ngác
Bóng lặng bóng Cõi xa
Ngơ ngơ trăng ngơ ngẩn
Bóng loang Bóng lặng ẩn
Xa mờ mờ xa xa
Nhức nhói bóng mờ xa
Trăng ơi dừng chân tỏ
Ngơ ngác hời xa ngân
Gió ơi gió thì thầm
Câu ngân câu hời gọi
Mây à chậm chậm trôi
Trăng ngân ngân đưa gió
Mây ngàn gió xa xa
Mây ơi trôi lững lờ
Dòng thời gian nhanh cuộn
Dòng trôi dòng thác cuộn
Cuộn nhức cuộn đau đau
Trăng à dừng trôi nhé
Tỏa ánh nồng mát dịu
Lan tỏa ánh thương yêu
Lan tỏa ngân xa ngân
Văng vẳng đâu đâu đó
Thoảng chuông chiều ngân nga
Văng vẳng đâu đâu đó
Thoảng chuông Chùa dịu êm
Mơ xa về miền nhớ
Mơ xa về bóng ngân
Nơi miền nhớ xa thẳm
Bóng Tiên Tổ Ông Cha
Bóng Đất Nước Hùng Mạnh
Bóng Xã Tắc Trường Tồn
Bóng Oai Hùng Bất Diệt
Bóng Linh Thiêng Đất Trời
Bóng xa bóng xa ngân
Ơi chuông chiều vẳng lặng
Như câu hát Mẹ ru
Như giọng hò ngân xa
Bà chèo đò xuôi dòng
Ơi chuông Chùa vẳng vặng
Bóng Cha bóng che chở
Bày con dại liêu xiêu
Ơi ơi hời xa ngân
Ngân nga Chuông thanh vắng
Linh hồn ơi Bất Diệt
Bóng Hùng Mạnh Trấn Giữ
Huyết mạch chẳng lửa nung
Chiều đó Mẹ căn dạy
Con ơi hời ghi khắc
Uống nước hỡi nhớ nguồn
Quả chín nặng bàn tay
Nhớ công người vun trồng
Nao nao lòng khắc khoải
Căn dạy bày con thương
Ơi ơi hỡi thương dại
Nhớ hỡi nhớ thể nao
Quên hết công chăm bón
Vội vã vội tranh giành
Chẳng nhớ lời căn dặn
Cha che chở liêu xiêu
Cha hỡi Cha bữa nay
Loạn lạc đời loạn lạc
Đen trắng cao thấp trộn
Lửa đỏ vội rụi thiêu
Thiêu rụi đốt tri lương
Bóng trong sáng tâm hồn
Hóa ma tâm ma quỉ
Hóa ác nhân tội đồ
Chẳng chừa lại lối thoát
Dẫu đó là thương yêu
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp
Ma Quỉ Tri Lương
Nam Mô ơi hỡi Cha hời
Đức Phật tái thế nhân gian người
Qui tâm
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp phân định
Xét soi
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *