HỒNG ÂN: – ( THỨC TỈNH )

Hà Nội, lúc 15h 50ph ngày 21/ 06/ 2019

 

VẪN BIẾT ĐÓ NGOÀI KIA ĐẤT NƯỚC. KHẮP MỌI MIỀN TỔ QUỐC VIỆT NAM

 

BẠO LOẠN THAM TÀN LẠI BÙNG TRỖI DẬY. KHÁC CHI ĐÂU NĂM XƯA BINH LỬA

 

LOẠN GIẶC THÙ CHIA CẮT NON SÔNG

 

VẪN BIẾT ĐÓ HOANG TÀN NGHIÊN CỨU. ĐƯA CÁI CHẾT NHUỘM MÀN NON SÔNG

 

VẪN BIẾT ĐÓ Y ĐỨC TUỘT DỐC. CHẲNG THỂ NHƯ MÁU THỊT LIỀN DA

 

VẪN BIẾT ĐÓ TRANH CHẤP MƯU CẦU. LỢI NHUẬN CHẤT CHỒNG ĐÁNH ĐỔI TRI LƯƠNG

 

VẪN BIẾT ĐÓ ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM. BỮA NAY ƠI HÒA BÌNH ĐỘC LẬP. MÀ LẠI ĐAU ĐAU XÓT ĐỜI ƠI

 

VẪN BIẾT ĐÓ HỜI NGÂN NGÂN KHÚC. KHÚC MƠ GỢI KHÚC THỨC TỈNH ĐỜI ƠI…

 

NAM MÔ ƠI HỠI BẤT DIỆT. MÁU ĐÀO CHA ANH CHẲNG THỂ UỔNG CÔNG

 

NAM MÔ ƠI HỠI HÙNG THIÊNG. NON SÔNG ĐẤT VIỆT NGÀN ĐỜI CHỞ CHE…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

BÁT NHÃ HỠI THUYỀN TRỜI ĐỘC MỘC. CHIẾU CHỈ BAN BAN VẠN MƯU CẦU

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

A Di Đà Phật: Bác Trí Nhân. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

THỨC TỈNH

 

Hà Nội, lúc 13h 30ph ngày 21/ 06/ 2019

 

Tội lỗi hời dòng đời đưa đẩy
Tội lỗi hời đưa đẩy đời ơi
Nam Mô ơi hỡi xa ngân
Việt Nam Đất Mẹ ngàn đời chở che
Thương thương dại bày con Xã Tắc
Ngẩn ngẩn ngơ dòng chảy đời ai
Nhuộm tan thương li biệt biệt li
Nhuộm chết chóc dội đổ đời ơi
Ơi ơi hỡi thỉnh ngân
Ngân ngân hồi thức tỉnh
Thế gian thế gian đời
Buông đao lòng tội ác
Bông cái chết tự thân
Gieo tội lỗi kinh hoàng
Gieo tan thương tan nát
Biệt li đời vỡ nát
Biệt li hời nghẹn đau
Ơi ơi hỡi Luân Hồi
Bóng cao xa Cha hỡi
Bóng ngả bóng hời ngân
Mẹ Việt Nam bao dung quặn thắt
Thương thương dại bày con Đất Việt
Chẳng còn đâu xẻ chia manh áo
Củ sắn nồng thắm đượm tình quê
Ơi ơi hỡi Ông Cha
Tiên Tổ hời Vua Hùng
Đất Mẹ hỡi ngàn đời
Bất Khuất vạn Chiến Công
Bóng ngân nga Xã Tắc
Bóng Quốc Sắc Trường Tồn
Thức tỉnh hời thương dại
Bày con Việt hời thương
Ơi ơi hỡi ngân nga
Khúc ru nồng dịu ngọt
Mẹ ầu ơ ầu ơ
Cha lưng quằn chở lửa
Chở hồng ân truyền nhân
Ơi ơi hỡi Quê Hương
Quê Hương Việt Nam ta
Bữa nay hời bữa mai
Bữa qua hời sát gần
Tội tội hời mưu sinh
Buông cái chết đao găm
Tim đau nhuộm ngõ xóm
Nhà nhà dội dội tan
Tan nát hời Đất Nước
Quê Hương Việt Nam ơi
Bày con của Hòa Bình
Của Đất Nước Sao Vàng
Cờ Đỏ mãi tung bay
Lại ác độc bất nhân
Buông lửa rụi thiêu đốt
Buông cái chết tàn tro
Nhân văn hỡi Y đức
Đạo hạnh hời tuột dốc
Nghiên cứu đầy mưu mô
Uy quyền buông thị phi
Trắng đen đen đen trắng
Hòa quyện lại chẳng xa
Như lũ lốc tham tàn
Như cuồng phong bạo loạn
Hời ơi hời ơi ngân
Bày thương dại dại ơi
Mẹ đau đau con hỡi
Đau suy tàn y đức
Nhân văn lửa rụi thiêu
Thức thức dậy con ơi
Bày con hời Xã Tắc
Bữa nay Đất Nước ơi
Tổ Quốc Việt ngân nga
Vang vang câu câu hát
Ghi khắc nguyện cống hiến
Cho Hòa Bình Quê Hương
Ơi ơi hỡi con ơi
Thức dậy thức dậy nhé
Ấm nồng con tim đỏ
Đều dòng máu Lạc Hồng
Mẹ Âu Cơ sản sinh
Chăm bày con thương dại
Đất Việt ngàn dấu yêu
Ơi ơi hỡi ngân nga
Chuông ngân ngân vạn cõi
Cõi Niết Bàn ngả bóng
Bóng Đức Phật chở che
Chở che bày con dại
Bày con thương Đất Nước
Đất Nước Việt Nam ơi
Ơi ơi hỡi ngân ngân
Chuông rung rung muôn cõi
Cõi thức tỉnh Tri Tâm
Thương thương dại bày con Đất Nước
Đất Nước Việt ngàn đời dấu yêu
Cho bữa mai an yên hạnh phúc
Phước hạnh muôn nhà no ấm xẻ chia
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Luân Hồi chiếu rọi rọi vầng Ánh Dương
Thức thức tỉnh tri tâm tri đức
Ngọt bùi xẻ chia ấm áp tình thương
Như năm xưa chiến chinh binh đạn
Giặc dội tàn độc chia cắt non sông
Cả Đất Nước vùng lên đuổi giặc
Đuổi cút tham tàn đuổi cút chia li
Để hai miền Đất Nước Non Sông
Phương Nam hời Phương Bắc
Xiết chặt tay nắm tay
Nam Mô ơi hỡi ngân nga
Chuông rung Cửu Trùng Đất Việt ngàn dấu yêu
Nam Mô ơi hỡi thỉnh ngân
Quốc Bảo sức mạnh Quốc Sắc Cửu Trùng
Đất Nước Việt chuyển mình ấm áp
Xiết chặt tay yêu thương hòa quyện
Quên quên hết hờn đau dội đổ
Nhớ nhớ ơi khí phách Ông Cha
Giọt máu đào viết lên trang sử
Bao chiến công oai hùng
Vang bóng hình Cha
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Cha ban ấm nồng Đất Việt nhân văn
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Độc Mộc
Chiếu chỉ ban ban vạn ấm nồng
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *