HỒNG ÂN: – ( TRI TÂM )

Hà Nội, lúc 18h 19ph ngày 29/ 06/ 2019

 

Gió lặng lặng dần trôi
Dòng chảy dòng thầm lặng
Bạn hời Bạn ngân ngân
Chặng dài chặng muộn màng
Chặng chấp chới cheo veo
Bạn hỡi Bạn tri tâm
Đau đau lo lo ngẫm
Bữa nay bữa mai dòng
Dòng đời dòng ngả nghiêng
Chân hời đôi chân mệt
Buông mỏi hờn hờn đan
Đan chặng chặng gồng gồng
Đan chặng chặng gồng gánh
Bạn vẫn hời hời ngân
Ngân ngân khúc thử lửa
Khúc chặng ngái chặng đan
Đan đan hờn hờn tủi
Nỗi xót nỗi ứa mi
Hòa giọt vơi chấp chênh
Giọt chát giọt men cay
Bạn hỡi Bạn tri tâm
Lo lắng gánh gồng gồng
Đau đau bạn bạn ơi
Viết cho Bạn cho gập ghềnh gánh gánh
Cho dòng chảy dòng biến cố chẳng suy
Tâm ý hời chung đường chung sức
Dầu gập ghềnh khó khó chất chồng
Bạn hời bạn tri tâm
Bữa nay vượt vượt thác
Thác ghềnh đời đổ lửa
Thác ghềnh lửa thử tâm
Thác ghềnh Trời chuyển giông
Bão vây đời Bạn ơi
Bạn hời bạn tri tâm
Vững vững hời hời ngân
Ta mãi ghi mãi khắc
Tri tâm bạn Hồng Ân
Bao năm tháng chông chênh
Chặng thử thách Hành trình
Chặng cam go ghềnh thác
Ta mãi mãi khắc nguyện
Nguyện tri tâm Hồng Ân
Bạn hời bạn tri tâm
Nam Mô ơi hỡi thỉnh ngân
Thỉnh Mẹ Đất Trời Tam Giới ru êm
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Cha hời Đức Phật chiếu tỏa Đời ơi
Nam Mô ngân ngân thỉnh thỉnh
Thỉnh vạn vạn dòng dòng thác Đời ơi
Chuyển xoay xoay chuyển Cõi Trời
Chuyển xoay xoay chuyển Cõi Đời
Mang gió an bình nắng ấm Hồng Ân
Phương xa hời hời ngân thỉnh thỉnh
Chuyển xoay ý dời ý suy tâm ý
Góp góp lửa tri ân tri nghĩa
Đưa Hồng Ân Hồng Phước nồng say
Bạn trở về vòng tay Phước Hạnh
Gió chuyển mùa cơn gió dịu êm
Ru ru Bạn ru ta ru Hồng Ân
Ru nồng cay chặng ngái chông chênh
Thế là hết chông chênh tay với
Bạn trở về nồng say dịu nhẹ
Gió an bình mang bạn về bên ta
Vượt thử thách chông chênh thác thác
Ghềnh ghềnh gió gió lửa thử chông chênh
Thế là hết chông chênh chấp chới
Nắng ấm chan hòa Phước Hạnh Hồng Ân
Tạ tạ ân Trời Đất chuyển xoay
Ban ấm nồng ban tri tâm Quyền năng
Con thương dại ru ngân ru ngân
Đón vầng dương đón Trí Huệ Quyền năng
Tạ tạ ân Đất Trời Tiên Tổ
Cha ban an bình hồng phước Hồng Ân
Con trở về ngôi nhà phước hạnh
Viết khúc cuộc đời khúc ngọt đẩy mưa
Đuổi xa đi nghiệp nạn rập rình
Đang chập chờn níu gót đổ xô
Đuổi xa đi bão đời buông dội
Bạn hời ngân ta ta bạn bạn
Nắm tay trọn vẹn giông bão chẳng buông
Nam Mô ơi hỡi ngân nga
Chuông reo Cửu Trùng Tam Giới: – ( Hồng Ân )
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Ngân ngân khúc dịu khúc nồng: – ( Hồng Ân )
Con tạ ân tạ hời Tam Giới
Cõi Nam Giao minh xét ban Hồng Ân
Con tạ ân Đất Trời chiếu rọi
Mang nồng cay mang hơi ấm: – ( Bạn hời Tri Tâm )
Nam Mô ơi hời ngân ngân
Ngân ngân Cửu Trùng Cha hời: – ( Đức Phật Thích Ca )
Nam Mô kính thỉnh ngân ngân
Thỉnh Mẹ Hồng Ân Hồng Phước
Mẹ hời Mẹ Quan Âm
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời: – ( Hồng Ân )
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Tam Giới Luân Hồi kiết tạo Ban ân
Ban mùa xuân Hồng Ân Phước Hạnh
Vượt vượt thác ghềnh dội dội chông chênh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Trả hết trả hết chông chênh
Gập ghềnh gió đời gió đời bủa giăng
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Bát nhã hỡi Thuyền trời Chiếu chỉ
Chiếu chỉ ban ban vạn vạn: – ( Chuyển cung )
Bạn hời bạn ngân ngân
Viết cho Bạn cho ta cho Tri tâm
Hồng Ân Đất Trời bạn hời chông chênh
Vượt vượt ghềnh. Ghềnh ghềnh thác dội
Bạn bên ta tay nắm Hồng Ân
Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Cõi Trời chuyển cung
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *