HỒNG ÂN: – ( TRỜI )

Hà Nội, lúc 15h 27ph ngày 31/ 12/ 2019

 

MÂY BAY VÙNG CHIỀU ĐÔNG. BUÔNG NGẬP NGỪNG BUÔNG NHỚ. NHỚ THÁP RÙA NGHIÊNG NGHIÊNG. TƯỢNG ĐÀI BÓNG BẤT DIỆT. NHỚ BA ĐÌNH THỔI LỬA. NHỚ CHA GIÀ KÍNH YÊU. CHA HỠI CHA NON SÔNG. TỔ QUỐC VIỆT NAM QUÊ. HỒN NGHIÊNG NGHIÊNG LỊCH SỬ. CHÂN TRẦN CON BƯỚC MẢI. KÍ ỨC DỘI DỘI VANG. CHA HỠI CHA BỮA NAY. CHIỀU ĐÔNG BUÔNG HÀ NỘI. THỦ ĐÔ VIỆT NAM QUÊ. NỖI CHẤP CHỚI NGOÀI XA. NỖI BẤP BÊNH VẠN DẶM. VIỆT NAM QUÊ HƯƠNG ƠI. KÍNH DÂNG ĐẢNG TRỌN VẸN. TẤM LÒNG DÂN YÊU NƯỚC. TRIỆU CON TIM VIỆT NAM. VẪN HƯỚNG VẪN TRỌN VẸN. NGUYỆN SẮT SON LỜI THỀ. LÁ CỜ ĐẢNG QUANG VINH. CHA HỠI CHA HỒNG ÂN. XUÂN NGẬP NGỪNG BUÔNG NGÕ. AI ĐI XA MẢI MIẾT. MONG VỀ VỀ QUÊ CHA. THĂM MÁI NHÀ ĐƠN XƠ. MẸ GIÀ CÒNG LƯNG ĐỢI. VỢ NGÓNG NGÓNG ĐỢI CHỒNG. CON MỪNG VUI ĐÓN CHA. BAO MÁI ẤM ĐOÀN VIÊN. XUM VẦY BÊN XUÂN MỚI. CHA HỠI CHA HỒNG ÂN. BAN NẮNG ẤM DIỆU KÌ. TIA LỬA ĐỜI CHIẾU RỌI. CHO VẠN VẬT SANH LINH. CHO NỖI ĐAU CHỒNG CHẤT. NỖI OAN KHUẤT VẤP NGÃ. LỐI THOÁT MẢNH HỒNG ÂN. CON THỈNH NGÂN BẤT DIỆT. ĐẤT TRỜI MẸ VIỆT NAM. TIÊN TỔ HỒNG ÂN CHA. XÃ TẮC VIỆT TRƯỜNG TỒN. ĐẢNG DẪN ĐƯỜNG CHỈ LỐI. ĐƯA ÁNH SÁNG AN BÌNH. CHIẾU RỌI HỒNG ÂN XUÂN. XUÂN LẤP LÓ Ô CỬA. XUÂN HỒNG MANG AN VUI. MANG NẮNG CƯỜI MẢI MIẾT. CÁNH CỬA VÒNG VỘI XOAY. CÁNH CỔNG CHIỀU VẤP NGÃ. HỒNG ÂN TRỜI MẸ CHA. NAM MÔ CON THỈNH XA NGÂN. VIỆT NAM ĐẤT TRỜI CHA MẸ CHIẾU SOI. LẤP LÁNH TRỜI DẺO CAO MIỀN ĐẤT. TIN AN LÀNH LỐI THOÁT HỒNG ÂN…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Tâm nguyện thấu Cửu Trùng. Quê Mẹ Việt Nam ơi: A Di Đà Phật. Bác Phạm Đức Toàn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

( Bạn hời ơi chất nặng. Nỗi dồn ép vấp ngã. Lối thoát mảnh Hồng Ân. Phía sau cánh cổng đời. Hồn thanh nhẹ Báo Ân. Ơn Đảng Bác Kính Yêu. Ơn Mùa Xuân Bất Diệt. Tổ Quốc Việt Nam ta. Vẫn còn đó Nguồn Cội. Ngày trở về dẻo cao. Quê Hương vòng Tổ Quốc. Nguyện ghi khắc Hồng Ân. Viết cho Bạn cho nỗi đau chấp chới. Họa dồn ép nạn nghiệp bất công: – Tử tù: Đặng Văn Hiến . Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

HỒNG ÂN

 

Hà Nội, lúc 20h 18ph ngày 24/ 12/ 2019

 

Hỡi hỡi ơi trầm luân nghiệp nạn
Tội tội hỡi chất chứa lầm than
Giữa thanh bình độc lập Tổ Quốc
Nạn nạn hỡi chẳng phải chiến trinh
Lại lầm than bóc lột bức bách
Lại dội đau dội xót tan thương
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Hỡi hỡi Mẹ Việt Nam
Chiến tranh dội toàn dân kháng chiến
Theo tiếng gọi Bác Hồ Kính Yêu
Năm xa đó đạn bom loạn lạc
Nhưng nhưng hỗi ấm áp lòng dân
Đảng quang vinh Đảng ơi Mùa Xuân
Thấu thấu chăng dân lành tội nạn
Thấu thấu chăng bão vây nạn đời
Đều tự buông tự trói lầm than
Kêu than cho thấu cõi trời
Mẹ ơi Mẹ Việt. Mẹ Việt Nam ơi
Mưu sinh ơi dân lành tội tội
Chết chóc buông oan thán Hòa Bình
Cứ thấy đó vinh hoa buông tội
Tội dân lành tội tội nghèo ơi
Cái nghèo đói cái bức bách bủa vây
Đổ dồn ép vai gày áo mảnh
Cha hỡi Cha. Cha hỡi
Con kính thỉnh Hồng Ân
Nơi Cha sanh Hà Nội
Tạc kiếp đời kiếp sanh
Tạc Hồng Ân Gấm Vóc
Tạc Cửu Trùng chuyển xoay
Con kính thỉnh hỡi Cha
Ngoài kia bao tội nạn
Chất chồng áo vải mảnh
Mọi nẻo đường dẻo đất
Đều tội nạn con dân
Cha hời Cha bữa nay
Oan than kêu oan thán
Đều máu thịt Việt Nam
Kẻ lắm tiền gây bao tội ác
Lại trở về xúng xính reo reo
Tội tội hỡi dân lành nạn nạn
Hời hời Cha nghẹn đắng hời Cha
Con thỉnh ngân Hồng Ân Bất Diệt
Xã Tắc Trường Tồn sức mạnh Lòng Dân
Cha xoay chuyển Hồng Ân Quốc Sắc
Mở con đường lối thoát Sanh Linh
Cha hỡi Cha đêm buông Hà Nội
Linh Thiêng hỡi Tháp Rùa soi bóng
Bóng Ba Đình bóng ngả Cha che
Con thỉnh ngân Hồng Ân Bất Diệt
Quốc Sắc Trường Tồn sức mạnh Việt Nam
Cha trở về mùa xuân tưới mát
Phía ngoài kia nạn nạn ngưng buông
Cho nẻo đi chốn về mảnh gợi
Tia nắng chiều rọi rọi Hồng Ân
Phía sau đó phía sau cánh cổng
Là nỗi đau khắc khoải ám ảnh
Là tội ơi tội lỗi dồn ép
Đẩy người dân vùng lên chống trả
Lại buông tội. Tội tội. Cha ơi
Lầm lỗi hỡi thể nao thể nao
Chừa lối mảnh ngày về dẻo đất
Đất Mẹ hỡi Mẹ hỡi Quê Hương
Cha hỡi Cha con thỉnh
Bóng Uy Nghiêm Đất Trời
Bóng Bất Diệt Vinh Danh
Bóng áo vải máu đào
Chinh chiến vì Tổ Quốc
Con thỉnh ngân Hồng Ân
Non xa Cửu Trùng Xa
Chư Vị Chân Linh Hồn Thiêng Sông Núi
Mẹ Cha Đất Trời minh xét non xanh
Tội tội kia còn đó căn nguyên
Bữa qua đó bữa hôm tội tội
Kẻ bán nước hại dân đục khoét
Lại trở thành có công Tu Đạo
Bỗng bỗng đâu tội lỗi chuyển xoay
Thì lí hời dân lành kiếp nạn
Cũng bởi đồng tiền tội ác dồn ép
Lại lâm vào cửa tử Âm Ti
Con kính thỉnh Hồng Ân
Quốc Bảo bóng Non Xanh
Bóng Cửu Trùng ban phép
Bóng Phật Tổ Như Lai
Con kính thỉnh Mẹ Cha
Mẹ Cha ban nhiệm màu
( Thầy Hồng Ân Tiên Tổ
Bữa nay Hồng Ân Trời
Bóng Chư Vị Chân Linh
Thể nao thể nao đó
Nhắm mắt nhắm mắt buông
Cho dầu bữa mai đây
Thầy thêm vai vai nặng
Liêu xiêu bóng liêu xiêu
Dương gian vơi vơi phước
Cúi xin Mẹ Cửu Trùng
Đức Quốc Mẫu Hoàng Thiên
Mẹ Uy Linh khắp Cõi Trời Tam Giới
Chốn dương thế người con phước hạnh vô biên… )
Kính thỉnh Cha Đế Thích
Ván Cờ Trời ván soi
Cha xoay chuyển Luân Hồi
Cánh cổng tử chuyển xoay
Lối trở về nhỏ hẹp
Lối thoát mảnh Qui Tâm
Nam Mô kính thỉnh Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Tái Sanh
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Kính thỉnh Chiếu Trời ban chiếu Chuyển Cung
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *