HỒNG ÂN: – ( TRƯỜNG TỒN )

Hà Nội, lúc 16h 19ph ngày 08/ 07/ 2019

 

NAM MÔ CUNG THỈNH CHIẾU TRỜI. CHA BAN ẤM NỒNG VẦNG SÁNG: – ( TRI ÂN )

 

NAM MÔ CUNG THỈNH CỬU TRÙNG. QUYỀN TRƯỢNG BAN CHIẾU CHIẾU CHỈ: – ( MINH XÉT ). CHA HỠI CHA CHA BAN NHIỆM MÀU. MINH CHỨNG CÕI ĐỜI GIAN DỐI DỐI GIAN. NAM MÔ KÍNH THỈNH CHA HỜI. NHÂN VĂN TRI ĐỨC SÁNG NGỜI NON CAO. CHẲNG THỂ NAO BÓNG MA BÓNG ẢO. BÓNG U TỐI TÂM HỒN NGÃ QUỈ. LẠI RẠNG NGỜI ẢO ẢO VINH DANH. NAM MÔ CUNG THỈNH CHIẾU TRỜI. QUYỀN TRƯỢNG CHA BAN MINH XÉT: – ( XÉT SOI ).

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỜI ĐỨC PHẬT BÀ. THỈNH MẸ CHỞ CHE

 

NAM MÔ KÍNH THỈNH QUYỀN NĂNG. ĐỨC QUỐC MẪU QUYỀN UY QUYỀN PHÉP. MINH CHỨNG THẾ GIAN NGƯỜI. BUÔNG PHÉP DẸP LOẠN MA TÂM

 

NAM MÔ CUNG THỈNH CHA HỜI. ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ MẬT CHỈ XÉT SOI. NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

THỦ LĂNG NGHIÊM QUYỀN UY QUYỀN PHÉP. QUYỀN TRƯỢNG BAN BAN VẠN VẠN THỈNH NGÂN. SOI NẺO ĐI CHỐN VỀ THẤU GỢI. BÓNG HỒNG TRẦN BÓNG HỠI MA VƯƠNG

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

BẠN HỜI ƠI BẠN HỜI PHƯƠNG NAO. DẪN LỐI ĐƯA ĐƯỜNG TRI ĐỨC BẠN ƠI. QUÊ HƯƠNG TÔI NƯỚC NON MẸ VIỆT. TRI ÂN BẠN CON TIM ẤM NÓNG. TRUYỀN SỨC MẠNH TRƯỜNG TỒN VỮNG MẠNH. TRÁI TIM BẠN THẤU GỢI CAO XANH. DÒNG NHIỆT HUYẾT HƠI ẤM TÌNH NGƯỜI. LAN TỎA HƯƠNG ĐỜI SỨC MẠNH HÙNG THIÊN. Bạn hỡi: ( Jet Stokes. Công Ty Dệt May Hàng Thể Thao Maxport ).

 

NAM MÔ A DI ĐÀ MẬT CHỈ HỒNG ÂN

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ KIM CANG ĐẠI NGUYỆN ĐỊA TẠNG MẬT CHÚ

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ. CUNG THỈNH CỬU TRÙNG MINH XÉT: – ( QUYỀN NĂNG )

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

SỨC MẠNH

 

Hà Nội, lúc 21h 18ph ngày 06/ 07/ 2019

 

Cho ta về vườn mơ
Ngân ngân khúc điệp trùng
Khúc hạnh phúc bình dị
Tay nắm xiết chặt tay
Cho ta về vườn mơ
Vương cành reo lúc lỉu
Trái ngọt đượm ân tình
Khúc dịu ngọt Đời ai
Cho ta lạc vườn mơ
Khu vườn ươm trái đỏ
Đỏ nồng tim ấm nóng
Bạn hời Bạn phương xa
Đôi chân nào dẻo đường
Đưa chốn chốn vườn mơ
Khu vườn ươm phước hạnh
Bạn hỡi Bạn phương xa
Bạn ơi Bạn phương xa
Con tim đỏ nhiệt huyết
Hơi ấm tình lan tỏa
Trái tim nồng trọn mơ
Bản nồng say Bạn viết
Cả chặng đời gian khó
Chặng chông chênh tình nghĩa
Bạn trao trọn niềm tin
Đức tin trái tim đỏ
Trao gởi nơi Đất Mẹ
Đất Mẹ ơi Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam ấm nồng
Bạn hời Bạn phương xa
Cả chặng cả chông chênh
Bạn vượt ghềnh thác đổ
Bão đời bão người buông
Nơi quê hương Mẹ Việt
Vẫn biết vẫn còn đó
Tri ân hời tri nghĩa
Rồi tham ơi dối gạt
Đều chặng chặng Bạn ơi
Ta bữa nay bữa qua
Bao bao ngày ngày tháng
Trăn trở hỡi Bạn ơi
Đức tin lòng nhiệt huyết
Bạn viết trọn bài thơ
Khu vườn ươm hạnh phúc
Mái ấm đầy tình người
Chan chứa niềm yêu thương
Đất Mẹ hỡi Việt Nam
Quê Hương lớn thứ hai
Lại sinh lại dưỡng Bạn
Trao nhiệt huyết hăng say
Bạn vẫn đây vẫn vẹn
Con tim nhỏ nồng ấm
Dầu chặng khó chặng thác
Bão táp người dội vây
Bạn vẫn vững lòng tin
Vẫn vẹn nguyên tim đỏ
Viết viết bản tình ca
Khu vườn ươm hạnh phúc
Vẫn còn đây còn đó
Bao mái ấm gia đình
Những người Mẹ người vợ
Lớp lớp đầy nhiệt huyết
Hăng say cùng nhà máy
Cùng con tim ấm nồng
Bạn hời Bạn phương xa
Vững Vững Mạnh Trường Tồn
Bạn ơi Bạn tôi ơi
Quê Hương tôi Việt Nam
Tri ân ơi Tri nghĩa
Biết bao con tim đỏ
Lòng hăng say nhiệt huyết
Tạo dựng bao mái ấm
Phước hạnh vui đoàn viên
Bạn ơi Bạn tôi ơi
Bữa nay hời bữa mai
Sẽ vẹn đó nỗi đau
Khắc khoải nhói nhói tim
Con tim đỏ đã đau
Đôi chân yếu chợt khựng
Bởi dối gian lường gạt
Thủa đầu thủa dựng xây
Ta viết bản tình ca
Trao trọn vẹn tri ân
Hời Bạn bạn phương xa
Bạn ơi Bạn nơi đây
Ta hoài hoài trăn trở
Thói người thói dao găm
Bất kể là Quốc Gia
Cường Quốc nào cũng vậy
Thói ganh đua lọc lừa
Thói tráo trở giành giật
Đều có đều xảy đến
Ta biết ta thấu gợi
Đau đau Bạn hời Bạn
Đêm hời đêm buông lặng
Lặng hời lặng ngân ngân
Chuông gió ngừng ngừng reo
Dừng buông buông khoảng lặng
Trong ta trong ân thế
Thế gian đời bao la
Phía xa nơi ánh đèn
Phía sát gần ngân nga
Ta thỉnh thỉnh ngân ngân
Viết viết bản tình ca
Khu vườn ươm hạnh phúc
Ươm hăng say chuyên cần
Nơi đó con tim đỏ
Nồng ấm trọn nhiệt huyết
Bạn ơi Bạn vững mạnh
Trường Tồn nơi Quê Hương
Đất Mẹ Mẹ Việt Nam
Ta viết viết ngân ngân
Bình an vầng trăng tỏ
Lối rẽ lối sáng trong
Con đường bước năm xưa
Bạn đã vướng đã tin
Đã trao gởi Tâm nguyện
Tâm huyết cùng máu thịt
Trước cao xanh Hùng Vĩ
Trước Đất Mẹ Việt Nam
Thỉnh ngân ngân Cửu Trùng
Viết trọn bản tình ca
Oán ân dời dân thế
Minh chứng Mẹ hùng thiên
Mẹ thứ tha lầm lạc
Bao dung đời thế gian
Để khu vườn phước hạnh
Con tim đỏ nồng say
Nguyện viết bản tình ca
Quê Mẹ Việt Nam ơi
Nơi dừng chân Bạn tôi
Hời Bạn bạn phương xa
Bạn ơi Bạn tôi ơi
Dầu thị phi buông ảo
Dầu lường gạt thói đời
Bạn vẫn vững vẫn sáng
Tri tâm tri thức tỏ
Lối rẽ lối Hùng mạnh
Viết trọn bản tình ca
Khu vườn ngân ngân khúc
Khúc ca nồng mái ấm
Phước Hạnh mãi vươn xa
Bạn hỡi Bạn tôi ơi
Con tim đỏ nhiệt huyết
Bạn trao gởi yêu thương
Mảnh đất Quê Hương tôi
Đất Mẹ Mẹ Việt Nam
Tri ân hời Bạn tôi
Bạn Vững Mạnh Trường Tồn
Lối rẽ bóng Nhân Văn
Bạn ơi Bạn tôi ơi
Nam Mô kính thỉnh Mẹ Trời
Cha hời Đức Phật: – ( Đức Phật Thích Ca )
Cha ban Quyền năng Sức mạnh
Tri Tâm
Cha ban Ấm nồng tim đỏ
Bạn tôi
Cha hời Cha minh xét Cửu Trùng
Dối gian lường gạt cúi đầu
Quay gót
Trả lại hời Bạn tôi
Tâm Nguyện
Lối rẽ hời lối rẽ
Minh xét
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Cha ban Nhiệm màu minh chứng
Đời thế nhân
Nam Mô cung thỉnh Chiếu Trời
Cha ban Quyền năng minh chứng
Đời thế gian
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *