Hà Nội, lúc 10h 54ph ngày 04/ 10/ 2018
Ngày ấy đã xa Hoàng hôn tắt nắng
Tím lịm khoảng trời mây gió ngừng trôi
Ngày ấy đã xa trầm lặng nỗi nhớ
Nhớ hanh hanh nắng nhớ gió heo may
Chiều xe xắt gọi gọi nắng đông vờ
Ta đã đi qua khoảng trời mơ nhớ
Lâng lâng gió chiều nỗi nhớ lạnh đông
Ta đã đi qua vượt qua khoảng tối
Bóng tối u mờ bóng chiều hư ảo
Ta ơi bừng tỉnh chạy cơn gió lạ
Chạy nắng hanh hanh. Nhói lòng nỗi nhớ
Ngày ấy đã xa trầm lặng nỗi nhớ
Khắc khoải trong ta mỗi khi đêm xuống
Le lói mặt trời thảng thốt nhói đau
Ta ơi ơi nhớ nhớ để mà quên
Bừng sáng thức tỉnh gió lạnh bóp tim
Ta về đón gió xòe tay hứng nắng
Nắng đùa nhảy nhót cõi nhớ phù du…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Bình luận Facebook