HÙNG THIÊNG

Hà Nội, lúc 23h 05ph ngày 15/ 01/ 2020

 

BÌNH AN GỢI NON SÔNG GẤM VÓC. HÒA BÌNH ĐỘC LẬP TỔ QUỐC VIỆT NAM. VANG VANG KHÚC GỢI HÙNG THIÊNG. BA ĐÌNH NẮNG TỎA SAO VÀNG TUNG BAY. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Bạn hỡi Bạn tri tâm. Nặng đau nặng chất ngất. Nỗi lo lắng kiếp nạn. Mối bất hòa quân dân. Bạn hỡi Bạn vòng xoay. Nhân sanh đời thế thái. Nặng nặng nỗi âu lo. Bạn hời: Tuệ Minh. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

VẪN BIẾT ĐÓ CHẤP CHÊNH VÒNG XOÁY. MƠ BÌNH AN TỔ QUỐC VIỆT NAM. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BẤT DIỆT

 

Hà Nội, lúc 15h 43ph ngày 13/ 01/ 2020

 

Non sông hời Quê Hương
Tổ Tông hời Bất Diệt
Mẹ Việt Nam bao dung nhân ái
Rộng vòng tay ru nghẹn nặng đau
Chiều về phố thị sông quê
Vẳng ngân khúc gợi khúc hò ru xa
Giật mình bừng tỉnh ngân nga
Hồn Thiêng Xã Tắc vọng hò vọng ngân
Đêm buông xa buông ngân Bất Diệt
Nỗi đau hờn chất chứa nỗi đau
Non sông hỡi Việt Nam Quê Hương
Bất Diệt Lưu Truyền Tiên Tổ Ông Cha
Non Sông hỡi Lịch Sử Lưu Danh
Lưu dấu ngàn đời vang bóng Năm Châu
Lặng lặng tiếng xa ngân
Lặng lặng đau buông lặng
Thanh Bình thủa Quê Mẹ
Lại chất ngất lệ chan
Chẳng thể nao nói hết
Chẳng xiết tả chát cay
Cứ nghẹn lặng đau thắt
Con tim nhỏ Việt Nam
Cha hỡi Cha Hùng Thiêng
Vang vang tiếng Dân Tộc
Cha Già Vĩ Đại Bác Hồ Kính Yêu
Tung bay Năm Cánh Sao Vàng
Lá Cờ Tổ Quốc Ba Đình reo ca
Cha hỡi Cha mùa xuân
Biết bao mùa Lịch Sử
Tổ Quốc trọn niềm tin
Lòng dân như ngọn đuốc
Kính dâng Đảng Quang Vinh
Đảng dẫn lối chỉ đường
Đưa niềm tin ánh sáng
Dân Tộc Việt Nam ta
Hòa Bình chung tay nắm
Vang vang lời Bất Diệt
Trung với Đảng hiếu với Dân
Lời thề nguyện khắc sâu tâm khảm
Để đời đời con cháu noi gương
Cha hỡi Cha huyền thoại
Tổ Tông Việt Bất Khuất
Đều cất dành trao tặng Cháu Con
Cha hỡi Cha Lịch Sử
Lịch Sử mùa Vinh Danh
Bao chiến công vang dội
Đều máu đổ kinh qua
Con thỉnh nguyện Trường Tồn
Tổ Quốc Việt Nam quê
Bữa nay hời bữa qua
Ồn ào xao xác loạn
Mất mát nào cũng đau
Con thỉnh nguyện Hồng Ân
Tổ Tông Việt chiếu rọi
Cho an bình Đất Nước
Quê Hương Việt ấm yên
Làng quê Việt hiền hòa
Vốn đi vào Lịch Sử
Sông quê ngân khúc hát
Ru gợi bờ yêu thương
Con thỉnh nguyện Chiến Công
Chiến Công Cha Lịch Sử
Quê Hương Việt thanh bình
Tổ Quốc ngàn dấu yêu
Bình minh lên chiếu sáng
Chiếu rọi mọi An Yên
Mùa màng vui tay nắm
Thanh Bình Tổ Quốc tôi
Khắp mọi dẻo Quê Hương
Mọi làng quê ngõ xóm
An yên chiếu chiếu rọi
Tổ Quốc Việt yêu thương
Cha hỡi Cha con thỉnh
Hồng Ân Cha chiếu soi
Cho Đất Nước Việt Nam
Quê Hương Việt thanh bình
An yên hòa tay nắm
Nhà nhà tiếng reo ca
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Đất Việt Tổ Tông
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/i9V5zALSLiY

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *