HUYỀN TÔNG

Hà Nội, lúc 22h 19ph ngày 27/ 04/ 2020

 

Lạy Chúa lòng thành Đức Thánh Cha Fanxico. Xin Cha ban an bình chở che Nhân Loại. Đưa nhiệm màu xiết chặt tay nắm. Cứu rỗi, cứu vớt con chiên.
A Men. Lạy Chúa Cha KiTo.
Nguyện tâm thành thỉnh nguyện. Nguyện cầu Đức Mẹ Maria. Chúng con nguyện hằng ân Mẹ. Cứu rỗi cứu vớt bày con sanh linh vạn vật. Lạy Chúa lòng thành A Men.
Chúng con nguyện cầu hằng ân. Cứu rỗi cứu vớt che chở. Hằng ân nơi Mẹ nơi Cha. Ngài Đức Thánh Cha Fanxico. A Men
Chúng con nguyện cầu A Men. Lạy Chúa lòng thành Kính lạy Cha.
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện cầu Đức Chúa Cha ban
Hằng ân cứu rỗi vạn vật sanh linh
Nguyện cầu Đức Chúa Cha ban
Hồng Ân chiếu rọi vạn vật sanh linh
Nguyện cầu Đức Chúa Cha ban
Hằng ân cứu rỗi sanh linh muôn loài
Nguyện cầu Đức Chúa Cha ban.

 

Cờ Trời sáng rực rạng đông. Chuyển mình chuyển động hoán chuyển vòng quay. Vòng quay quay vòng chiếu rực. Rực sáng bầu trời rực sáng Washington. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LỊCH SỬ TRƯỜNG TỒN LẶP LẠI VINH DANH
LỊCH SỬ ÁC QUỈ NHUỘM MÁU NHÂN LOẠI
LŨ GIẶC THÙ TRUYỀN KIẾP BẤT NHÂN
OAN THÁN NHÂN LOẠI TANG PHỦ TRẮNG TRỜI
LỊCH SỬ NÀO LẶP LẠI HỒN MA
OAN KHUẤT VONG HỒN QUỐC GIA SẮC TỘC NÀO CŨNG CÓ
NHƯNG CHẲNG THỂ NHUỘM OÁN HỒN GIEO GIẮC TOÀN NHÂN LOẠI
CHIẾN TRINH ĐÃ LÙI XA
THÓI THAM TÀN ĐỘI LỐT
SOÁN NGÔI Ư BÁ CHỦ
CÂU TRẢ LỜI CÒN ĐÓ
TỔ QUỐC VIỆT AN HOÀ
NHƯNG CÒN ĐÓ NHÂN LOẠI
HÙNG MẠNH CƯỜNG QUỐC BẠN
TRẢ LẠI OÁN THAN DỘI…
CÔNG LÍ SẼ THỰC THI
THẾ GIỚI NGƯỜI RỌI ĐUỐC
NGỌN LỬA LÒNG TRI ĐỨC
LEO LẮT OAN HỒN MẢNH
SỨC MẠNH CỦA NHÂN QUYỀN
DẸP TAN LŨ ÁC QUỈ
SOÁN NGÔI Ư BÁ CHỦ
NGÀY ĐÓ MÃI MÃI XA
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( Dối gian thói điên đảo. Vốn ngàn đời Bất Diệt. Bởi điên đảo dối gian. Buông đao buông lửa dội. Buông tha chi đồng loại. Con dân huyết tộc mình )…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHA

 

Hà Nội, lúc 18h 15ph ngày 18/ 04/ 2020

 

Cha nói trời vây giông bão dội
Tham tàn ác quỉ ngõ sát nhân
Thế chiến lập lại thế thế chiến
Oan than Ai oán Oán oán ai
Cha ru dòng ngân ru khúc dịu
Mây vờn mây nhẹ áng mây ru
Thiếp thiếp nhẹ oán hờn oan hờn
Nặng nặng đau ru nhé hờn oan
Ru ru nhé hờn oan ru nhé
Thiếp nồng cay ru thiếp nồng cay
Trời mây chiếu êm êm ru chiếu
Chuyển mình vẫy vùng vùng vẫy chiếu rọi
Rực rỡ sắc màu Hoán Chuyển Vòng Quay
Quay quay vòng vòng quay lộn đảo
Ngã quỉ rung chân trượt dốc dung thân
Rồi cứ thế quay quay lộn đảo
Ngã quỉ tham tàn buông oán oán ai
Ai oán dội dội đau oán ai
Quay vòng xoay vòng xoay tham tàn
Trở về hời vòng xoay ngã quỉ
Dốc tri tâm dốc ai oán vòng xoay
Vầng dương chiếu văn minh Nhân Thế
Rực rỡ chuyển mình sức mạnh Washington
Nam Mô xoay chiếu chiếu xoay
Vòng quay vạn vật xoay chiếu vòng xoay
Cờ Trời chiếu rọi rọi xoay
Chuyển mình chiếu rọi sức mạnh chiếu xoay
Xoay xoay chiếu chiếu xoay xoay chiếu
Hùng mạnh Bất diệt Xoay chiếu Chiếu xoay
Xoay xoay chiếu chuyển mình xoay chiếu
Ánh sáng trời Kim toả xoáy chuyển
Rực rỡ chiếu chiếu xoay Kim toả
Xoay xoay chiếu Chiếu xoay Kim Toả
Hùng mạnh sức chuyển Hùng mạnh Quán Chiếu
Rực sáng xoay chiếu Kim Toả vòng quay
Quay quay chuyển bánh xe xoay chiếu
Sức mạnh Cờ Trời xoay chiếu Washington
Cha nói chiều nay con gió chuyển
Chuyển mình con gió chuyển mình vòng xoay
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *