KHẮC

GIỌT MÁU ĐÀO VIẾT TÊN TRANG SỬ
BAO CHIẾN CÔNG HÀO HÙNG
KHẮC NGUYỆN HỒN THIÊNG…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHẮC
Hà Nội, lúc 23h 32ph ngày 29/ 05/ 2023
Địa cầu đời vòng quay hoán chuyển
Địa cầu trời hoán chuyển hoán chuyển
Ta đã đi qua mùa buốt rát phong trần đời nhuộm bụi phủ vây
Ta đã đi hao gày ve vuốt nặng chông chênh gánh quảy phù du
Hôm qua đó hôm nay đảo lộn huyết mạch đời huyết mạch người hoán chuyển địa cầu xoay vòng xoay ân thế: – ( biển sâu kia đo được bằng thước biển lòng đời thước nào quăng dây )… thế thế thái ân tình thế thái xoay chuyển đời xoay chuyển ân sanh
Ta đã đi qua bao mùa nhắc nhớ gió hú miền cát trắng phù điêu gằn sâu khắc Huyền Tông Huyền Tổ khắc tri lương thiêu đốt tri lương
Ta đã đi…
Hôm qua
hôm nay
đời

Cha hỡi Cha đêm nay gió đại ngàn ve vuốt con lại về nhắc nhớ phù điêu khắc tri lương
Cha hỡi Cha đêm nay…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *