KHẮC: – ( 17/ 04/ 2019AL; 19/ 04/ 2001AL ).

THINH KHÔNG CHIỀU LÃNG ĐÃNG
PHÙ DU THUYỀN ĐẨY ĐƯA
GIÓ MÂY MÂY GIÓ U HỒN
ĐẨY ĐƯA ĐƯA ĐẨY RU HỜI
THINH KHÔNG…
TA Ở LẠI TRĂM VÀN NHỨC NHÓI
THINH KHÔNG CHIỀU ĐƯA TIỄN
HỜI RU…
NĂM THÁNG DÀI DẦN TRÔI
ĐỜI NGƯỜI AI CŨNG TRẢI
TRẢI TRẦM MẶC BIẾN CỐ
BIỆT LI ĐỜI BIỆT LI…
CHO TA LỘI TRỞ VỀ
KHÚC SÔNG QUÊ TẮM MÁT
ĐẮM MÌNH DÒNG KÍ ỨC
ĐOÀN VIÊN HỜI ĐOÀN VIÊN…

NAM MÔ NAM MÔ NAM MÔ.
Hà Nội, lúc 15h 05 ngày 05/ 06/ 2023
Thinh không thuyền mây gió
Đan quạt võng à ơi
Ru hồn ru khắc khoải
Thinh không trời gió mây
Lướt mây ngàn sáo trúc
Vi vu khúc khích reo
La đà tây phương ngõ
Tang bồng gảy thiên thu
Thinh không la đà gió
Chập chờn sáo trúc ai
Bồng lai trăng ngà liếp
Chênh chếch mảnh đậu thềm
Vai áo phủ phù du
Thinh không hỡi thinh không
Ai về qua chốn chân mây
Tang bồng gảy khúc mây vờn đu đưa
Sao trúc ai dập dìu đưa tiễn
Thinh không trời neo đậu thinh không
Gió ru ru nhớ ru hời
Thinh không nỗi nhớ sa bà thiên thu

Nam Mô gõ gõ Nam Mô
Nam Mô gõ gõ Nam Mô
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Thinh không cánh cổng thinh không
Ba mươi sáu tòa chiêm bái huyền tông
Thinh không mây gió la đà
Chuyển xoay ân thế sa bà chiếu soi
Gõ cánh cổng sa bà chiêm bái
Chốn hư ảo hư vô hiện hữu
Thinh không trời gõ nhịp ngân ngân
Thuyền trời chiếu chỉ đẩy đưa…

Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Huyền Tông
Nam Mô A Di Đà Huyền Tông Quán Chiếu
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *