KHẮC

CÚI NGHIÊNG MÌNH VINH DANH BẤT DIỆT. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LỊCH SỬ

 

Hà Nội, lúc 12h 53ph ngày 26/ 07/ 2020

 

Bài Ca Tổ Quốc Việt Nam
Hùng Thiêng Bất Diệt Quân Đội Nhân Dân
Bài Ca Ghi Nhớ Công Ơn
Anh Hùng Lực Lượng Vũ Trang
Người Chiến Sĩ Công An Sức Mạnh
Nhớ nhớ ghi chiến trinh binh lửa
Khắc trọn tâm thẫm đổ non sông
Dầu độc lập hòa bình Tổ Quốc
Chẳng thể nao nhức nhối chia li
Năm tháng dần dần trôi
Thẫm đổ dẻo non sông
Mãi theo chân mãi nhớ
Người ra đi ở lại
Níu níu gọi chia li
Nhớ ơn Anh đóa hoa Lịch Sử
Mùa cam go bom dội hoang tàn
Hòa bình đó vẫn đau vẫn nhức
Khắc khắc ghi Lịch Sử đạn bom
Bài Ca Độc Lập Non Sông
Thẫm thẫm đỏ chiến công bom dội
Đạn bom rơi cày xéo Quê Hương
Ba lô mảnh sức mạnh xông pha
Khắp mọi miền Tổ Quốc Việt Nam
Ý chí sục sôi bảo vệ mảnh đất
Mảnh đất Việt ngàn năm Trung Hiếu
Hôm qua đó hôm nay thanh bình
Đều trọn vẹn ý chí khắc sâu
Yêu Tổ Quốc Non Sông giữ vững
Cờ Đỏ Sao Vàng phất phới tung bay
Cúi nghiêng mình Vinh Danh Bất Diệt
Người Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Lực lượng hùng mạnh Quân Đội Việt Nam
Khắc trọn vẹn tên Anh bất tử
Đóa hoa Lịch Sử Tổ Quốc Việt Nam…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *