KHẮC

Viết tên Anh nỗi đau
Li biệt thẫm Quốc Kì
Tan xót đau nhức nhối
Thanh Bình đất nước Việt
Lại nhuộm thẫm Quốc Kì
Những trầm cay gian khổ
Người Chiến Sĩ Quân Ngũ
Bộ Đội Cụ Hồ Kiên Trung Anh Dũng
Lực Lượng Hùng Mạnh An Ninh Tổ Quốc
Sao Vàng Anh Lấp Lánh
Người Chiến Sĩ Công An Nhân Dân
Thời bình hay chính chiến
Cống Hiến Hy Sinh này
Bất Tử gọi tên Anh…
( Viết Tên Anh Kiêu Dũng ) …

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
( NẾU TA ĐƯỢC LỰA CHỌN )…

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
HỜI
Hà Nội, lúc 19h 44ph ngày 13/ 06/ 2023
NAM MÔ HỠI GIỮ TỪ BI ĐỘ ĐỜI ÂN THẾ NGHĨA TÌNH NAM MÔ
BỔN SƯ ÂN SỦNG ÂN SANH NHÂN GIAN NHÂN THẾ CÕI NGƯỜI TỪ BI
THÍCH CA MUÔN CÕI SA BÀ TRẦM LUÂN BỂ KHỔ SA BÀ TRẦM CAY
NAM MÔ GIỮ ĐẠO TRƯỚC SAU TRƯỚC SAU SAU TRƯỚC SA BÀ QUI TÂM
BỔN SƯ THÁNH THIỆN TRI TÂM CHÂU NGỌC TU DƯỠNG TỪ BI ĐỘ ĐỜI
THÍCH CA TÁN MÁT TỰ TÂM TRẦM CAY BỂ KHỔ SA BÀ CHUYỂN XOAY

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
KHẮC
Hà Nội, lúc 11h 58h ngày 14/ 06/ 2023
Nếu ta được lựa chọn
Sẽ chẳng thể nương tay
Trắng đen phân định rõ
Đúng sai ranh giới mảnh
Chẳng thể sai hóa đúng
Chẳng thể tối trộn màu
Có những điều có thể
Thứ tha rộng vòng tay
Quay đầu đó là bờ
Nhưng phân định ranh giới
Kỉ cương toàn xã hội
Đất nước Tổ Quốc tôi
Lấy chữ tín làm trọng
Yêu dân như máu thịt
Gốc rễ cội nguồn mở
Rộng vòng tay thứ tha
Những tàn sát bữa qua
Rồi bữa nay mai tới
Mầm mống phản quốc tội
Gieo tang xót biệt li
Tang xót máu thịt quê
Sao có thể ngó lơ
Quê hương ơi non sông
Đất nước Việt Nam tôi
Thanh bình bóng Quốc Kì
Vậy mà xót tan đau
Con dân Việt giẫm đạp
Nhuộm máu đỏ đồng bào
Tội ác nao thứ tha…

Nếu ta được lựa chọn
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *