KHẮC

Hà Nội, lúc 01h 40ph ngày 06/ 12/ 2020
KHẮC
Nếu một ngày con bước vội
Lối lối bước cao rồi cao thấp
Có một ngày chân con trượt dốc
Dốc cheo veo ghềnh thác cheo veo
Con con à tinh anh mắt biếc
Cha Mẹ trao ánh sáng cuối đường
Hãy cứ đi cứ chạy thỏa thích
Dầu chấp chênh hoán đổi trắng đen
Manh áo mảnh Cha khoác đông tà
Ngọn gió nồng Mẹ thổi canh khuya
Thì con ơi ca dao ru khúc
Mẹ ngân ngân tiếng núi tiếng sông
Tiếng non cao Tổ Quốc Tổ Tông
Dầu cuồng quay đảo điên điên đảo
Giữ chặt nhé con hỡi con dại
Yêu quê hương chẳng vương tội ác
Nhớ giống nòi khắc trọn hiếu trung
Nhân nghĩa đời thể nao nói sớm
Nói hay ca ca khúc đúng sai
Lối lối về Cha dặn con dại
Tổ Quốc ta Cha Ông kiêu dũng
Tuyên ngôn Độc Lập Ba Đình rực rỡ
Cha Già Dân Tộc lịch sử mốc son
Con con ơi giữ vẹn trung hiếu
Trắng đen đảo đảo lộn sau trước
Lời truyền ân hãy khắc hãy nghe
( Chiến Thắng Đỏ Vinh Danh Dấu Tích
Đen Đen Trắng Phân Định Phân Minh )
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *