Hà Nội, lúc 14h 55ph ngày 16/ 01/ 2025
Mai vàng buông sắc thắm
Rực rỡ bóng xuân nồng
Đón anh miền chiến trận
Mẹ ra vào ngóng trông
Lung linh khẽ đu đưa
Đào phai thầm thì nhắc
Đã bao bao mùa nhớ
Mẹ ra vào ngóng trông
Quốc Kì tung bay gió
Anh linh vòng chiếu rọi
Thẫm đỏ dáng oai hùng
Bất tử Việt Nam ơi
Anh ở đó mây bay vảng vất
Nắng thầm thì giọt nhớ giọt thương
Anh anh ơi chiến trinh bom dội
Khắc tử sanh khắc nhức nhói
Việt Nam
Xuân lại về muôn chốn
Ngõ xóm tưng bừng đón
Tíu tít ca khải hoàn
Mẹ tựa cửa Mẹ mong
Quân hành Anh đi mãi
Thanh bình Anh lựa chọn
Bên ni bờ bên nớ
Canh an bình Việt Nam
Khắc khoải vòng tử sanh
Xuân này thêm khoảng lặng
Mẹ tựa cửa Mẹ mong
Anh ở đó mây bay vảng vất…
…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook