KHÁT

Hà Nội, lúc 22h 34ph ngày 03/ 04/ 2022
Mẹ biển ơi con lại
lại trở về
úp mặt biển khơi
Ru dương sóng vỗ về cơn khát
Khát an bình mọi dẻo non sông…

Mẹ biển ơi đêm nay
nhắc nhớ
Sóng ngoài khơi nỗi đau nỗi gợi
Sóng xô bờ trôi dạt lênh đênh
Thuyền con xa xa khơi thủa ấy
Trôi dạt miền cát trắng
lênh đênh
Gió ru khúc thì thầm biển khát
Lênh đênh miền gió hú
lênh đênh…

Mẹ biển ơi đêm buông
buông lặng
Hải đăng ngọn chấp chới
rọi soi
Giữ hơi ấm ân tình
sóng sánh
Rọi đêm thâu sóng vỗ
miên man
Con lại về lại nghe
nhắc nhớ
Hải đăng ngọn chấp chới
rọi soi…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

( Nếu còn có ngày mai )
Nam Mô Xã Tắc Tổ Tông Việt.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *