KHÚC

THANH ÂM VỌNG TIẾNG ĐẤT TRỜI: – ( 23/ 02/ 2000 AL )
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Năm tháng dòng thời gian
Bánh xe lăn khoảng lặng
Nhân sanh trời và đất
Khắc khoải nhịp đẩy đưa
Ầu ơ bóng ngả ngả nghiêng
Võng mát trưa hè ru khúc ru ngân
Đẩy đưa đưa đẩy vọng hò
Thuyền nan gõ nhịp tang bồng
ầu ơ…
Thơ con viết sương giăng khoảng lặng
Nhân sanh trời đoạn tiễn à ơi
Thơ con biên dòng ngân khúc địu
Tháng năm đời vọng khúc thanh âm…
Mẹ về ô cửa gió lay
Mo cau quạt mát bóng trời nhân sanh…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
KHÚC
Hà Nội, lúc 19h 04ph ngày 22/ 03/ 2025
Mây phủ mờ che vần vũ
sắc
Thiên thai nhẹ gót bồng lai
Thiếp nhẹ chân mây lục lạc
Tang bồng thoảng gót
hài
tiễn
đưa
Gió hỡi vi vu rặng la đà
Mây phủ mờ che vầng khuyết mảnh
Trăng ngà níu đợi nhân sanh
kiếp
Biệt li đoạn tiễn đoạn níu đau
Người về cõi đợi thiên thai
Khuyết mảnh vầng dương nẻo mờ xa
Nhân sanh li biệt biệt li
khúc
Bến đợi con đò vẳng
ngân
Bữa qua đó bữa nay nhức nhói
Nguyệt cầm ngân khúc lặng
thanh
âm
Đất trời
Trời đất
vòng xoay
Nhân sanh vạn dặm
tơ trời
nhân
sanh
Nam Mô Nam Mô Nam Mô
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *