KỈ

Hà Nội, lúc 19h 28ph ngày 25/ 11/ 2019

 

XUÂN LẤP LÓ Ô CỬA. NẠN HỜI NẠN CHẤP CHÊNH. QUYỀN NĂNG ĐỜI HOÁN CHUYỂN. KỈ ƠI KỈ CHUYỂN GIAO…
VIẾT CHO CHẤP CHÊNH HOÁN CHUYỂN. VIẾT CHO DÒNG CHẢY MINH XÉT. QUYỀN NĂNG SỨC MẠNH HOÁN CHUYỂN QUYỀN UY…
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

( HongKong hời phía xa ô cửa. Nạn nạn ơi hoán chuyển Quyền Uy. A Di Đà Phật: Bác Đỗ Phan Long. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ).

 

BUÔNG

 

Hà Nội, lúc 13h 39ph ngày 19/ 11/ 2019

 

Sương giăng lặng cả cõi trời cõi đời
Kiếp nạn buông buông vai vai mảnh
Ân thế người nhuộm chát chát cay
Ơi ơi hỡi trầm luân buông thảng
Cả cõi đời cõi người xót xa
Đêm đêm buông buông màn tội lỗi
Than lương kêu oan than buông tội
Tội tội ơi tang khóc nặng đau
Nỗi xót xa nỗi đau nỗi thảng
Thảng thốt kêu kêu tên tội tội
Ân thế người tội tội nặng đau
Bữa qua đó xuân hồng buông phố
Ngựa xe người rộn rịp tung tăng
Tay tay nắm niềm tin nhân ái
Ánh sáng chiếu chiếu rọi xiết tay
Bữa nay ơi đêm buông màn nhói
Bình minh hé ló rạng thảm khốc…

Sương giăng lặng phía xa ô cửa
Cả cõi trời cõi đời lặng lặng
Địa cầu đời Địa cầu hoán chuyển
Bóng hoàng hôn bóng lặn tắt xa
Ơi ơi hỡi nhân gian ân thế
Đau đau lặng phía phía đau đau
Chẳng thịt da sát kề huyết thống
Nỗi đau đời đau lặng Hoàng hôn
Hoàng hôn buông chấp chênh nghẹn chát
Lặng lặng hỡi tang khóc thế nhân
Thế nhân hỡi chát cay chát chát
Kỉ tang thương Kỉ chát chúa Uy Quyền
Khắp mọi nơi tang khóc oán ai
Trầm luân buông ân thế đời đau
Nỗi đau nhói nỗi xót xa lặng lặng
Đau đau nào cùng huyết mạch đời ai
Đất nước ơi quê hương địa cầu
Thịt tan xương máu đổ hòa quyện
Xiết xiết tay chẳng thể buông đau
Hời hời đau nhân gian nhân thế
Địa cầu người hoán đổi khóc tang
Thê lương xót xót đau ân thế
Địa cầu người tang khóc lạnh đau
Viết cho nấc nghẹn Địa Cầu
Bình minh nhức nhối nạn người buông đau
Con thỉnh Cha hồng ân sanh tử
Nạn nạn ơi chấp chới đời ơi
Con thỉnh ngân hồng ân chiếu rọi
Phía xa đó phía xa ô cửa
Đau đau nào huyết mạch nhân gian
Có nỗi đau tạc hình mất mát
Nạn nạn hỡi tang khóc nặng đau
Thê lương đời ngoài kia chấp chới
Tàn khốc buông chết chóc thê lương
Khắp mọi nơi nạn chấp chênh buông nạn
Nặng nặng đau tang xót nặng đau
Than chi hỡi Địa Cầu buông nạn
Nạn hỡi nạn uy quyền nạn hỡi…
Nam Mô kính thỉnh xa ngân
Con thỉnh chiếu trời Cha hỡi hỡi Cha
Cha hỡi Cha Chúa Trời Cha hỡi
Nỗi đau đời nạn viết chiếu buông
Con thỉnh ngân hồng ân Đức Mẹ
Con tim ấm nồng Mẹ hỡi Mẹ Mari
Con thỉnh ngân hồng ân Đức Phật
Đau đau thấu chát nghẹn
Đức Phật hời Hồng Ân
Cha hỡi Cha nhân gian nạn nạn
Chiếu chỉ ban ban nặng nặng đau
Con nhỏ nhoi trước bao la nhân thế
Bút mảnh gày xơ xác Hồng Ân
Con thỉnh hỡi chiếu trời ban phước
Nạn nạn hỡi buông nạn Hồng Ân
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Cung thỉnh Đất Trời chiếu rọi vầng dương
Khắp mọi nơi thế gian nhân thế
Trầm luân buông chát chúa nạn vơi
Cho an bình xuân nồng ô cửa
Phố xá tưng bừng hạnh phúc hoan ca…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *