KIẾP SINH: – ( ĐỨC TIN )

A DI ĐÀ PHẬT: – ( BÁC PHẠM ĐỨC TOÀN )

 

HUYỀN THOẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG

 

HUYỀN THOẠI MỘT KIẾP SINH…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT CÕI TRỜI CHA

 

NAM MÔ ĐẠI BI QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

KIẾP SINH

 

Hà Nội, lúc 01h 14ph ngày 28/ 12/ 2018

 

Huyền thoại một chặng đường
Huyền thoại hỡi hồ mơ
Huyền thoại hời chất chứa
Hỡi bóng hỡi trầm luân
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Bóng Đất Trời chuyển rung
Bóng đời hỡi bóng tan
Bóng tan tan vỡ nát
Bóng phước hạnh vuột xa
Tan nát ơi mái ấm
Bé thơ vuột Mẹ xa
Vuột thương yêu mất mát
Vuột nỗi chồng chất đan
Đau đau thấu Cổng Trời
Hỡi Quyền Năng Bóng Che
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Minh chứng hỡi non xa
Huyền thoại một chặng đường
Huyền thoại nỗi mơ tiên
Giấc mơ tiên ảo diệu
Bóng đó bóng Mẹ thương
Bóng thương yêu hờn gợi
Bóng đó bóng hỡi thương
Hỡi năm xưa thơ dại
Mẹ buông bờ vai mảnh
Em nhẹ khép bờ mi
Cứ thế cứ dời xa
Dời xa dương gian đời
Bước hỡi bước xa đưa
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Quyền năng hỡi xa ngân
Huyền thoại bóng năm xưa
Vẹn nguyên trọn kí ức
Con chơ vơ lạc lõng
Thế gian đời bủa vây
Buông dao găm chất chứa
Buông tội nghiệt chẳng than
Kêu kêu thấu Cổng Trời
Cha hỡi Cha Bồ Đề
Huyền thoại một chặng đường
Huyền thoại một kiếp than
Than hỡi than nức nở
Đời hỡi đời bạc ác
Hỡi thói người ma chơi
Ơi ơi hỡi Đất Trời
Cao xanh hỡi thấu soi
Con chơ vơ bé dại
Hành trang đời quặn đau
Ơi hỡi ơi nghiệp đời
Nghiệp đời dội chất chứa
Thấu gợi bóng xa ngân
Bóng vai gày Mẹ hỡi
Bóng hỡi bóng non dại
Năm xưa hỡi năm xưa
Em theo chân Mẹ hỡi
Buông xa đời thế gian
Con chơ vơ non dại
Bước bước chấp chới đan
Huyền thoại bóng Đất Trời
Bóng Tiên Tổ Vinh Danh
Ơi hỡi ơi cao xa
Cao xa Cha thấu gợi
Ơi hỡi ơi nhân thế
Thế nhân đời: – ( Nhân Quả )
Quả ngọt đó bữa nao
Cha trao trọn thương yêu
Trái chát trái đắng cay
Nhân Quả hỡi Kiếp đời
Trả nợ hỡi đời ơi
Huyền thoại một chặng đường
Huyền thoại một Đức Tin
Ơi hỡi ơi Nhân Thế
Thế gian đời hỡi ơi
Đúng sai sai sai đúng
Ranh giới hỡi mong manh
Đức yêu thương trọn vẹn
Ân nghĩa nồng trọn tâm
Bao dung hỡi độ lượng
Bóng hỡi bóng Quyền Năng
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Lặng yên nghe tiếng lòng
Tiếng gió reo ô cửa
Tiếng khúc khích ban mai
Líu lo vui chân bước
Tia nắng đùa tung tăng
Để thấy đó nhân thế
Bóng bao la Kì Diệu
Bóng hỡi trọn vẹn thương
Bóng hỡi trọn Niềm tin
Niềm tin mơ An Bình
Mơ thương thương ấm lòng
Mơ giản dị thanh tao
Mơ hơi ấm nghĩa tình
Bóng đó vẹn Nhân Văn
Ơi hỡi ơi Đất Trời
Vẹn yêu thương nồng ấm
Ta vui chân mải bước
Ta vấp ngã chấp chới
Ta bừng tỉnh nghĩ suy
Thế gian người bao la
Thế gian đời Kì Diệu
Huyền Thoại Một Chặng Đường
Huyền Thoại Một Kiếp Sinh…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Ban Danh
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *