KIRSAN-CON ĐƯỜNG TRẮNG (P.5)

(Tiếp theo các phần:

 

https://www.facebook.com/namhhn/posts/595450297183578

 

https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/c%C3%B3-m%E1%BB%99t-ph%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD-nga-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-kirsan-p2/1015775441817726

 

https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/kirsan-vs-usa-ai-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-ta-khi-n%C3%A0o-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-b%C3%A2y-gi%E1%BB%9D/1059787087416561

 

https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/kirsan-ti%E1%BB%81n-t%C3%A0i-danh-v%E1%BB%8Dng-p4/1079471958781407 )

 

-Bạch Thầy, cuối cùng con xin hỏi một câu hỏi có lẽ là khó nhất, ít ra là đối với con. Con đang nói về hành động trách nhiệm nhất, dũng cảm nhất của cuộc đời con cho đến nay, nhưng nó cũng mang đến cho con rất nhiều phiền toái. Đó là vào năm 1997 con bị người ngoài hành tinh bắt cóc lên đĩa bay nửa ngày, sau đó con đã suy nghĩ mấy tháng trời xem có nên thông báo về sự kiện này không. Cuối cùng con đã kể cho BBC, và sau đó tuy có hai nhân chứng nhưng không ai muốn tin đó là sự thật, và cho đến tận bây giờ mỗi năm có hàng trăm cuộc phỏng vấn, thì phóng viên thế nào cũng hỏi đến vụ việc này! Thậm chí phóng viên của Việt Nam cũng đã đưa ra câu hỏi với con về UFO…

 

-A Di Đà Phật! Kirsan, ta tin con trong câu chuyện này và sẽ nói là vì sao. Thế có nhiều người tin con không?

 

-Không phải ít người đã gặp người ngoài hành tinh, nhưng con kể lại câu chuyện đó khi vừa là tổng thống, vừa là chủ tịch Liên đoàn cờ vua thế giới, nên ít ai nghĩ ra tại sao con lại làm hỏng “uy tín” của mình như thế! Tổng thống khi đó là Yeltsin thì không tin lắm, chắc cũng nghĩ có khi con say rượu giống ông ta. Nhưng sau này Putin thì tin, vì cơ quan an ninh quản lý hồ sơ biết rất nhiều vụ việc với UFO. TT Putin đã gác cả nhiều cuộc gặp gỡquan trọng lại để hỏi con tỷ mỷ 2 giờ rưỡi về người ngoài hành tinh, để về kể lại con con gái nghe. Một phó tổng thống Mỹ cũng tin và kể câu chuyện tương tự đã xảy đến với ông ta. Nhà cựu vô địch thế giới về cờ vua Smyslov sau khi thấy con tự kể với media cũng mới chịu thú nhận, là ông và vợ đã 2 lần gặp người ngoài hành tinh, và thậm chí họ đã giúp ông thắng một ván trong trận đấu chung kết với Huebner…

 

-Chẳng lẽ tất cả các Lạt Ma, cao tăng đắc đạo khắp thế giới con từng gặp không ai tin con sao?

 

-Thưa Thầy, đến nay chỉ có hoàng gia Thái Lan và các vị sư bên đó tin con thôi. Vì năm 2011 họ đã mời con sang Thái Lan phát biểu tại Chùa Vàng trước một triệu Phật tử, họ giới thiệu với các Phật tử rằng trong lịch sử Phập giáo của họ có ghi rằng đến thời gian này sẽ có người của các thiên hà khác bay đến trái đất và sẽ có Phật tử đại diện cho loài người giao lưu với họ. Họ đã mời con mấy lần cơ, có lẽ con được người Thái coi chính là Phật tử hữu duyên đó: https://www.youtube.com/watch?v=Oy1c9HV9O6o

Kirsan tại chùa Vàng-Thái Lan 2010

 

-Kirsan, đúng như vậy đấy. Thực ra cả loài người đều có nguồn gốc xuất xứ từ một dải thiên hà khác, chứ không hề là kết quả của tiến hóa mà khỉ hay vượn biến thành người. Nhưng con lại đến với loài người từ một hành tinh trong một thiên hà xa xôi khác nữa-những người như con rất ít và không biết về nhau, nhưng không phải không có đâu. Con đang là nguồn thông tin của họ về trái đất và loài người ở đây, có lẽ chính vì thế mà họ đã muốn gặp con vào năm 1997…

 

-Con có những nghi vấn đầu tiên mấy năm trước đây, khi bị tai nạn giao thông và sau đó các bác sỹ của điện Kremlin kiểm tra sức khỏe của con, họ kết luận con không có máu thuộc về bất cứ nhóm máu nào mà y học ngày nay biết đến. Nhưng máu của con lại rất giống máu của một vị sư Mông Cổ mà mấy chục năm trước được mời sang đây để giữ gìn sức khỏe cho TBT Breznev- vị sư đó cũng phải kiểm tra về máu và kết quả giống con…Cũng như con đôi lúc suy nghĩ vì sao mình cả cuộc đời cứ gắn liền với cờ vua-có lẽ vì đó không phải phát minh của người trái đất đâu. Nhưng thưa Thầy, người ngoài hành tinh mà con được gặp họ vượt xa chúng ta về nền văn minh, chẳng có gì mà họ không biết chả cần gì đến con phải thông tin?

 

-Nền văn minh của họ vượt loài người rất xa, do đó điều duy nhất họ không có, và chưa thể hiểu được, đó là tôn giáo! Kirsan, không hề ngẫu nhiên là con luôn cởi mở, luôn sẵn sàng hội nhập đối với mọi loại tôn giáo trên trái đất. Những người thầy tôn giáo của con đã nói con đang sống kiếp thứ 69 trong số 108 kiếp của mình, đó là họ biết một mà không biết hai. Họ không nhìn được con là ai, từ đâu đến và do đó chẳng thể nói được con có sứ mệnh gì trong đời sống này đâu…

 

Và Thầy viết riêng tặng cho Kirsan bài Pháp “Tạo Hóa”:

 

 

 

TẠO HÓA

 

Cuộc đời ta như một dòng sông

 

Lúc yên bình chẳng hề gợn sóng

 

Khi ồn ào, giận dữ trào dâng

 

Dòng sông ấy, mãi trôi bất tận

 

Chẳng thể như. Cuốn tự truyện lại có hồi kết

 

Ta mãi trôi cùng dòng đời xuôi ngược

 

Bỗng một ngày. Ta đón nhận niềm hân hoan

 

Tạo hóa ban Trí Huệ sáng bừng

 

Vầng sáng ấy. Ngày một tỏa bóng

 

Theo thời gian. Bóng tỏa vươn xa

 

Khắp muôn phương. Hương lan Trí Huệ

 

Cho dẫu ngàn đời. Tạo hóa mãi ghi dấu

 

Dấu ấn của điều Kì Diệu. Của Nhân gian tươi sáng

 

Của Niềm tin vững chắc vào mai sau

 

Cuộc đời Ta. Cuộc đời cháu con

 

Mãi Hạnh phúc cùng Trí Huệ yêu thương.

 

A Di Đà Phật.

 

-Thưa Thầy, vậy con có được nghe về sứ mệnh của con trong kiếp sống này không ạ?

 

-Con hãy nhớ lại, khi xưa chính nhà tiên tri Vanga mời con sang Bulgaria với bà. Và ta là người có sứ mệnh nhận Ấn Chỉ Thiên của Đức Phật và tất cả các Đấng Bề Trên để chia đều khắp trong nhân gian, trong đó có con. Ta sẽ truyền cho con năng lượng vũ trụ mặt trời của Đức Chúa Trời Ki-tô. Hơi ấm tình người của Đức Mẹ Maria. Trí Huệ nhân hậu của Đức Giáo Chủ Thích Ca cùng với tất cả các Tầng Giới. Sau đó con hãy trở về đất nước của mình đi. Sắp tới con sẽ đi gặp lại nhà tiên tri Vanga lần nữa. Rồi Đức Phật, Đức Chúa Trời sẽ cho con biết sứ mệnh thiêng liêng nào đang chờ con…

 

-Con xin lĩnh ý. Người Kalmykia chúng con thường có câu chúc “con đường trắng”- đó là câu chúc mọi sự được như ý, và con xin chúc Thầy “con đường trắng”. Ở Nga chỉ có hai dân tộc chúc như vậy, dân tộc thứ hai là Tuva-cũng là một nước cộng hòa Phật giáo…

 

-Cám ơn Kirsan. “Con đường trắng” chính là câu chúc vô cùng ý nghĩa, phải hiểu đó là con đường nối kết các thế giới, các hành tinh trong vũ trụ. Sau khi gặp lại bà Vanga con hãy liên lạc lại với ta! A Di Đà Phật!

 

Ngày 6/8/2016 đúng ngày giỗ 20 năm của nhà tiên tri Vanga Kirsan lại sang Bulgaria để gặp bà, đây là lần thứ 43 anh đến ngôi làng Rupite nay đã trở thành huyền thoại, anh vẫn luôn biết rằng linh hồn nhà tiên tri vẫn ở nơi đây, và 20 năm qua bà Vangavẫn dõi theo từng bước đi của anh…

Tại nghĩa trang nơi nhà tiên trị Vanga yên nghỉ 6/8/2016

 

 

 

 

Từ ngôi nhà nay đã thành khu tưởng niệm trên quê hương của nhà tiên tri Vanga Kirsan đã liên lạc với Thầy, để báo một việc hết sức quan trọng của mình:

 

-Bạch Thầy, ở đây lần này con đã cảm nhận được, và mới hiểu ra, rằng chính nhà tiên tri Vanga đã đưa đường dẫn lối con đến với Thầy, đó là điều quý báu nhất bà Vanga kính yêu đã làm được cho con!

 

-A Di Đà Phật, thế là con đã ngộ ra! Nhà tiên tri Vanga-người con gái yêu thương của Đức Chúa Trời- đã không thể giúp con, mặc dù có thể nhìn thấy trước mọi sự việc, thế nên chính linh hồn của nhà tiên tri Vanga đã đưa con quay lại với Đức Phật, đi tới tìm ta là người có Ấn Chỉ Thiên của Giáo Chủ Thích Ca. Chỉ có Ấn Chỉ Thiên của Cha mới có thể giúp con thực hiện sứ mệnh của đời mình!

 

Còn như ta đã hứa sẽ giải thích, Pháp hiệu của con là Bađma-nhưng ngoài ý nghĩa “hoa sen” ra nó là tên chung của hai Ngài: Đức Phật A Di Đà (Amitābha) và Đức Phật Di Lặc ( Maitreya) và Bađma có thể hiểu là “người thay đổi thế giới”. Vậy bây giờ con đã hiểu, Kirsan với Pháp hiệu Bađma, con hãy bước ra khỏi ngưỡng cửa ngôi nhà ấy, và hãy thay đổi thế giới! Với Đức Tin ở Đức Phật, bất cứ nơi nào con sẽ qua con sẽ có được “con đường trắng”…

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *