KIRSAN- TIỀN TÀI & DANH VỌNG (P.4)

(Tiếp theo các phần:

 

https://www.facebook.com/namhhn/posts/595450297183578

 

https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/c%C3%B3-m%E1%BB%99t-ph%E1%BA%ADt-t%E1%BB%AD-nga-nh%C6%B0-th%E1%BA%BF-kirsan-p2/1015775441817726

 

https://www.facebook.com/notes/nam-nguyen/kirsan-vs-usa-ai-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-ta-khi-n%C3%A0o-n%E1%BA%BFu-kh%C3%B4ng-ph%E1%BA%A3i-b%C3%A2y-gi%E1%BB%9D/1059787087416561 ) )

 

 

-Bạch Thầy, con đã trở thành người thành đạt quá sớm và có thể vì thế con không còn cảm giác cần làm việc vì tiền nữa, chỉ làm những việc mình thấy là cần phải làm, những việc mình yêu thích. Thế nhưng đến một lúc nào đó con lại thấy có lẽ đó là lối sống không đúng mực đối với tiền bạc, của cải chẳng hạn, xin Thầy cho con hiểu chính bản thân con – Kirsan không ngại ngần nói về chủ đề có lẽ đối với những người khác là việc tế nhị nhất!

 

-Con cứ kể rõ hơn cho các Phật tử khác cùng nghe, còn Thầy thì có thể nhìn thấu con mà không phải kể gì đâu…

 

-Cả cuộc đời này con làm việc vì công việc chưa hề có một ngày nghỉ, chứ không phải vì tiền bạc, có lẽ vì thế tiền bạc cứ tự tìm đến con từ sớm. Hai tháng sau khi bắt đầu công việc lúc mới ra trường con đã trở thành triệu phú tiền “đô” , khi đó nếu làm theo ngạch ngoại giao đúng như được học có lẽ chỉ được vài ba trăm đô một tháng lương. 31 tuổi con đã tự tranh cử và trở thành Tổng thống nước cộng hòa, với khẩu hiệu bây giờ nhìn lại có phần hơi lố bịch “Tổng thống giàu thì chính quyền không thể bị mua chuộc”. Sau đó mười tám năm con bỏ tiền ra cho việc thiện tại nước cộng hòa Kalmykia, cho đến bây giờ hai mốt năm con bỏ tiền ra cho liên đoàn cờ vua. Có những việc tiêu tốn tiền mà con rất tự hào, như xây dựng được hàng chục chùa lớn nhỏ, hàng chục nhà thờ Thiên Chúa giáo, rồi thánh đường Hồi giáo… Có những việc rất tốn tiền mà bây giờ có lẽ con sẽ không làm, ví dụ bỏ tiền trăm triệu ra nuôi đội bóng đá “nhà quê” Uralan thành một đội ngoại hạng đình đám được vài mùa giải, mà đỉnh cao là vô địch giải ngoại hạng Nga năm 1997. Thực ra ý tưởng đầu tư vào bóng đá đỉnh cao của giới nhà giàu Nga là do con tiên phong-là người đầu tiên tham khảo định mua Chelsea nhưng rồi sau đó để lại cho Abramovich mua còn mình về đầu tư đội bóng quê nhà. Tất cả đều là một cuộc chơi tốn kém, hai chiếc máy bay, bao nhiêu nhà cửa, xe cộ…đều đội nón ra đi. Hôm nay cơ duyên đưa con đến với Thầy có thể nói là ngoài cái xác phàm và bộ quần áo trên người này con không sở hữu bất cứ một thứ gì…

 

-A Di Đà Phật! Thầy biết con không hề tiếc nuối về vật chất cũng như chẳng hề sám hối vì những việc mình đã làm đâu…

 

-Bạch Thầy đúng là như vậy! Hơn nữa con còn cám ơn Đấng Bề Trên đã cho con thêm nhiều thử thách, con thậm chí còn thấy vô cùng phấn khích với những khó khăn trước mắt! Con chỉ muốn hỏi rằng có đúng vì con quá thờ ơ với tiền tài mà tiền bạc cũng bỏ con đi không, vì người châu Âu thì nghĩ đúng như thế, rằng tiền bạc thích được người ta đếm đi đếm lại, nâng niu cơ…

 

-Không phải vậy đâu, tiền bạc của con đã ra đi vì chúng phải ra đi, có vậy thôi. Và nếu chúng đã được tiêu cho những mục đích thiện lương như xây chùa chiền, trường học, đường xá… thì công đức đó của con lớn lắm. Con là Phật tử có lẽ biết điển hình cho việc tích lũy tài sản một cách đúng đắn vì những mục tiêu đáng được tán thán trong thời của đức Phật là Anathapindika hay còn gọi là Cấp Cô Độc (https://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A5p_C%C3%B4_%C4%90%E1%BB%99c ), một người giàu có nổi tiếng. Ngài tạo ra tài sản bằng sức lực của mình để hoàn thành các trách nhiệm và để ủng hộ những mục tiêu xứng đáng, mà nổi tiếng nhất là giúp đỡ đức Phật hoằng dương chánh pháp.

 

-Vâng con biết ạ. Con cũng được giảng rằng trong đạo Phật việc có của cải, tài sản mà lại không có ý muốn dùng nó để đem lại lợi ích cho bản thân và người khác được so sánh với một hồ nước trong lành, mát mẻ, sạch sẽ nhưng lại ở trong một khu rừng thâm sâu hiểm hóc. Vì thế, người ta khó mà đến được hồ nước này…

 

-Đúng vậy đấy! Riêng con, vì có sứ mệnh quan trọng trong cuộc đời này mà Đức Phật sẽ cho con vô vàn của cải, còn nhiều hơn trước kia gấp bội, chỉ cần con luôn nhớ sự “chất chứa” và “bám víu” vào của cải, dù kiếm bằng những phương tiện đúng đắn, cũng tạo ra nghiệp ác. Nó là chướng ngại đối với việc thanh tịnh tâm hồn… hơn nữa, “chất chứa” và “bám víu” không giúp ta có được hạnh phúc, an bình trong chính kiếp sống này, vì của cải vật chất đó không được sử dụng để đem lại lợi ích cho bản thân và người khác. Nếu con nhớ được, làm được thì Ngài sẽ ban cho phước hạnh vô biên!

KIRSAN.IM

 

-con cùng các cộng sự dự định trong tháng 6/2016 này đưa vào hoạt động messenger cho các Phật tử trên thế giới liên kết lẫn nhau, nó sẽ được mang tên -con cùng các cộng sự dự định trong tháng 6/2016 này đưa vào hoạt động messenger cho các Phật tử trên thế giới liên kết lẫn nhau, nó sẽ được mang tên KIRSAN.IM . Nó sẽ có tính năng cơ bản giống như các messenger khác (kiểu như Viber) cho người dùng free, ngoài ra có một số ứng dụng dành riêng cho các Phật tử. Không biết Đức Phật có hoan hỷ với công cụ mới này của con và các cộng sự (đã làm nên Telegramm khá nổi tiếng) này không?

 

-chư vị Đức Phật chứng tâm cho con và các bạn bè, tuy vậy ta cũng phải báo cho con rằng dù thế giới có hơn một tỷ Phật tử thì lợi nhuận nêu có thu được từ chương trình này cũng rất khiêm tốn thôi. Tuy vậy đây là bước đầu quan trọng cho việc con sẽ đầu tư rất nhiều vào các dự án công nghệ mới! Nay là thời mạt pháp, khắp năm châu có thiên tai, địch họa, dịch họa, con người thì vô minh, xâu xé lẫn nhau con làm vậy là rất đúng hướng đấy, ta tặng con bài Pháp “Nghiệp Định” này sẽ nói lên tất cả:

 

NGHIỆP ĐỊNH

 

Tạo Hoá thật Diệu Kì. Cũng nhiều lắm Trái Oan

 

Hoạ Pháp đây. Điều kì diệu chốn Nhân Gian

 

Một sớm, một chiều. Ta vui mừng đón nhận

 

Đón nhận sự diệu kì của Nhân Gian trao tặng

 

Niềm vui lớn. Những nỗi niềm lại càng thêm chất chứa

 

Mẹ Cha cho Ta Trí Huệ để đọc thấu Nhân Gian

 

Nhìn những Trái Oan đang dần chạm tới Loài Người

 

Bất hạnh lại chồng chất bất hạnh

 

Tai ương lại nối tiếp tai ương

 

Hiểm hoạ luôn rình rập khắp mọi nơi

 

Nhân loại rồi chìm trong khổ hạnh

 

Lửa đỏ bùng cháy tứ phương.

 

Lũ lụt ào về như thác đổ Nhấn chìm tất cả trước đêm đen

 

Bệnh dịch lan tràn khó bề kiểm soát

 

Ngọn lửa Chiến Tranh lại thổi bùng tới mọi Quốc Gia

 

Mất mát đau thương này ai thấu

 

Từ đâu dội về những trận động đất kinh hoàng

 

Núi lửa trào phun khác chi cơn giận giữ

 

Muốn nhấn chìm Loài Người vào Biển Lửa tang thương

 

Khắp mọi nơi tiếng khóc than ai oán

 

Xé màn đêm Mẹ khóc tìm gọi con

 

Nắng bừng sáng nhà tan cửa nát

 

Hỡi ơi. Chúa Trời, Đức Mẹ

 

Đức Quốc Mẫu. Đức Phật Cha ơi

 

Nhân Gian này chẳng phải Me Cha ban tặng

 

Thế giới Loài Người này. Chẳng phải Mẹ Cha trao

 

Nông nỗi nào nên cơ sự đắng cay

 

Cha Mẹ giơ cao rồi Cha Mẹ khẽ nhắc

 

Con trẻ lỗi lầm. Sẽ biết nhận ra

 

Cha Mẹ yêu thương cho Nhân Gian bừng sáng

 

Hiểm hoạ kia như ngọn gió thoảng qua

 

Để Thanh Bình, Hạnh Phúc nơi nơi

 

Như những cánh hoa lay nhẹ trước gió

 

Phong Ba, Bão Táp kia chẳng thể vùi dập Loài Người.

 

Dẫu sẽ còn nhiều mất mát tang thương

 

Ta hiểu thấu để vững vàng bước tiếp

 

Kết nối những vòng tay đau thương mất mát

 

Vượt qua mọi khổ đau để bước tới thành công.

 

Nam Mô A Di Đà Phật.

 

Họa Pháp

 

 

-Vô cùng cám ơn Thầy. Thế con xin hỏi, con đã từng hàng chục lần đến với nhà tiên tri Vanga, đến với Đức Đà Lai Mạt Ma vô cùng uyên bác, nhưng họ đều có chung một suy nghĩ rằng số mệnh con người đã được định sẵn không thể đổi thay…?

 

-Họ nói như vậy cũng có cái lý nhất định, số mệnh con người đã được định sẵn trên Thiên, nhưng vận mệnh của đời người lại thay đổi từng giờ, từng phút, từng giây. Họ là những vị đức cao vọng trọng, nhưng đáng tiếc lại chả có Pháp của Đức Phật, không thể giúp con thay đổi vận mệnh của cuộc đời. Ngoài việc có thể giúp được con việc đó, hơn nữa Thầy có thể truyền cho con năng lượng vũ trụ, để con có sức mạnh và trí huệ đặc biệt mà hoàn thành sứ mệnh… Cứ khi nào mệt mỏi nhất, khó khăn nhất con hãy về Việt Nam, hãy đến với Đức Phật, đến với Thầy!

 

-Dạ con đã có duyên với Việt Nam từ rất lâu, đã được gặp gỡ với ba vị Chủ tịch nước Việt Nam, đã từng mời được một vị về tận quê nhà con (và có lẽ cũng bởi cái “duyên” đó mà nay có mạng 4G ở Việt Nam – chả mấy ai biết được con cũng có một phần góp sức nhỏ bé trong câu chuyện ấy). Nhưng chỉ từ khi con được biết rằng Đức Phật Tổ ngự và luôn tỏa bóng tại đất nước này, con mơi hiểu đó mới là cái DUYÊN của con đối với Phật pháp, đối với Việt Nam, chứ không phải mọi thứ danh vọng kia! Kirsan chân thành nói như vậy…

chùa Trấn Quốc

 

 

 

-Thế thì con đã ngộ ra rất nhiều điều rồi đấy – Thầy viết nốt rồi trao cho Phật tử Kirsan bức Mật Lệnh Thiên – hãy ký vào đây để tất cả các vị Hồn Thiêng Sông Núi nhận biết được ra con, Bađma!

 

(xem tiếp phần 5)

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *