LẠC

Hà Nội, lúc 19h 31ph ngày 14/ 08/ 2019

 

QUÊ HƯƠNG TÔI BẤT DIỆT KÊU TÊN. CHIẾN SĨ BỘ ĐỘI CỤ HỒ NHỮNG CHIẾN SĨ KIÊN TRUNG…

 

BIỂN KHƠI XA MỐC SON DẤU ẤN. MÁU ĐỎ HÒA QUYỆN MẶN CHÁT BIỂN KHƠI. BAO CHIẾN CÔNG ÂM THẦM LẶNG LẶNG…

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

LẠC

 

Hà Nội, lúc 21h 01ph ngày 19/ 07/ 2019

 

Chiều hạt cát phù sa
Lưu lạc vùng Hải lí
Trập trùng nhấp nhô gợn
Con sóng hờn chấp chênh…

Biển ơi Biển quê hương
Hải lí hờn sóng gợn
Chiến Sĩ Hải Quân chiều
Bấp bênh vùng sóng dội…

Cơn sóng cả bạc đầu
Thuyền nan thuyền nan mảnh
Chấp chới dội sóng gầm
Hờn đau hờn chất chứa…

Sóng cứ vờn như không
Gió cứ đùa mưa táp
Bão giông khắp mọi nẻo
Quê Hương Việt: – ( Chấp Chênh )…

( Đau đau thấu Cõi Trời
Đức Phật hời Thích Ca )…

Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
……………

XA
Hà Nội, lúc 10h 52ph ngày 06/ 08/ 2019

 

Biển khơi xa trùng trùng hải lí
Sóng bạc đầu cơn sóng dội êm
Biển khơi xa Biển khơi ngàn dặm
Sóng điệp trùng Sóng gợn êm êm
Biển khơi xa Trùng Dương vẫy gọi
Miền yêu thương Hải Lí Việt Nam
Quê Hương tôi Bất Diệt kêu tên
Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Những Chiến Sĩ Kiên Trung
Biển khơi xa DK1 dấu ấn
Bao nghiên cứu Bao sức mạnh đêm ngày
Máu đỏ hòa quyện Mặn chát Biển khơi
Bao chiến công âm thầm lặng lặng
Đặt dấu tích mốc son Chủ Quyền
Trùng khơi vạn dặm Hải Lí Việt Nam
DK1 mốc son dấu tích
Thấm đỏ máu đào mặn chát vị khơi
Khơi xa trập trùng lặng lặng
Mốc son Chủ Quyền. Dấu Ấn Việt Nam…

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài pháp

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *