LẶNG

Hà Nội, lúc 00h 53ph ngày 23/ 07/ 2023
Chuyến xe lăn chiều nay
Chở nặng hồn khắc khoải
Hồn thiêng bóng trời đất
Bóng Tiên Tổ Cha Ông
Bóng nước Nam nghìn dặm
Nghìn trùng nỗi nặng đau
Chuyến xe lăn chiều nay
Nặng đau nặng chất chứa
Nghiêng nghiêng bóng Quốc Kì
Bóng bất diệt Cha Ông
Bao thẫm đổ mất mát
Trải chiến trinh muôn chốn
Muôn nẻo Việt Giang Sơn
Hời ngân hời ngân bóng
Bóng liệt tổ liệt tông
Bóng linh thiêng đất việt
Dấu yêu Tổ Quốc tôi
Chuyến xe lăn chiều nay
Lặng nghiêng hồn nhói nhức
Hỡi đi xa về gần
Hỡi chát nghẹn biệt li
Nỗi đau thủa chiến chinh
Thủa hòa bình khắp chốn
Biệt li li biệt tội
Tội tội hời Giang Sơn
Ơi hỡi hỡi đất trời
Đất trời Việt non sông
Chuyến xe lăn chiều nay
Nặng đau hồn nhói nhức
Giang Sơn Việt Cha Ông
Thẫm thẫm lặng chát cay

Nam Mô thẫm lặng xa ngân
Con gởi lời gió mây
Khẽ khẽ lặng ô cửa
Sương giăng mắc mịt mùng
Thẫm thẫm nghẹn hời ngân

Nam Mô Xã Tắc Tổ Tông
Giang Sơn giống nòi con cháu hùng thiêng
Nam Mô thẫm lặng xa ngân.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *