LẶNG

HƯƠNG LINH HƯƠNG ÁN ĐẤT TRỜI…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
Mẹ hỡi gió ngoài kia
Lặng lặng lay ô cửa
Thầm thì tiếng trời đất
Chuyển động vòng giao thoa
Tiếng li biệt hôm qua
Thanh âm vòng hoán chuyển
Âm tào vòng địa phủ
Cung bậc vòng chuyển xoay
Âm ti địa phủ vòng
Khắc lặng khắc hoán chuyển
Hỡi linh thiêng Tiên Tổ vạn vật
Hỡi cung nghênh chiêm bái sa bà
Hỡi muôn phương oán hồn li biệt
Hỡi vạn vật ân thế thế nhân
Chuyển xoay khắc lặng ngân vang
Bút nghiên linh chiếu sa bà chuyển cung
Hỡi hồn linh ân thế bữa qua
Vạn vật li biệt linh chiếu chuyển xoay
Nhẹ mây lướt gió sa bà
Tây Phương Cực Lạc linh chiếu chuyển lay…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
LẶNG
Hà Nội, lúc 16h 16ph ngày 11/ 03/ 2025
Mẹ ơi gió ngoài kia mây vờn trôi lờ lững
Thanh âm trời và đất hòa quyện miền giao thoa
Tiếng đất trời thổn thức
Tiếng nấc nghẹn âm thanh
Vọng vang vang vọng tiếng
Biệt li li biệt nhói
Hòa bình khắp nhân thế
Buông dịch bệnh tham tàn
Nhận chìm con sóng dội
Chia cắt vòng tử sanh
Bao mái nhà vỡ nát
Bao mảnh đời li biệt
Vòng tay biệt biệt li
Mẹ hỡi chuyển gió vòng
Tử sanh hồn li biệt
Nhức nhói ngày hôm qua…
… (Bệnh dịch lan tràn khó bề kiểm soát
Ngọn lửa chiến tranh thổi bùng tới mọi quốc qia
Mất mát tang thương này ai thấu )…
Hỡi ơi Chúa Trời Đức Mẹ Đức Quốc Mẫu Đức Phật Cha hỡi
Nhân gian này chẳng phải Mẹ Cha ban tặng
Thế giới loài người chẳng phải Mẹ Cha trao
Nông nỗi nào gieo cơ sự đớn đau…
Mẹ hỡi gió ngoài kia
Tiếng thanh âm địa cầu
Tiếng biệt li oan oán
Tầng giới vòng chuyển động
Giao thoa vòng nhân sanh
Chuyển kiếp đời báo ân
Chuyển kiếp vòng báo oán
Oán oan đời biệt li
Mẹ hỡi Mẹ nhân sanh…
Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *