LẶNG

Hà Nội, lúc 23h 54ph ngày 28/ 07/ 2025
Tôi vẽ cánh hoa dại
Trầm mặc trầm cay
đời
Vi vu vu vi thảng
Thinh không la đà gió
Tôi vẽ cánh hoa dại
Ảo diệu đời ô a
Thinh không vọng vang
hờ
Trời đất miền
hoang
vu
Tôi ơi trời hời đất
Thinh không hời vu vi
Cánh hoa tàn buông
gót
phủ kín dấu chân son
phải mất rồi mới thấy
xót đau trời hờ ngân
Cánh hoa li ti mảnh
Sắc màu thảng thinh không
Huyền tông trời và đất
vạn vật hời đau đau
tôi vẽ cánh hoa dại
thảng thốt hờ thinh không
hời trời hời đất
nạn
cuồng
quay…
tôi ơi
trời
hời
đất


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *