LẶNG

Hà Nội, lúc 12h 55ph ngày 14/ 08/ 2025
Em à ta gởi em
biên đôi dòng khoảnh khắc
thanh âm vi vút gió
la đà sáo trúc ru
Em ơi ta gọi em
mây ngàn vầng thảng thốt
bồng bềnh bồng bềnh
vỗ
nhịp đập hồn thênh thênh
ta em đời
khoảnh
khắc
nhịp đập khúc thanh âm
giao thoa tiếng đất trời
khoảng lặng đời
chấp
chới
Em à ta gởi em
biên đôi dòng
khắc
nhớ
gió ngoài kia ve vuốt
thì thầm lời đẩy đưa
quỉ ma chẳng đâu xa
chính
tri
tâm
thói
người…
Em à ta gởi em
biên đôi dòng khoảng lặng
năm tháng đời dài trôi
ta em vầng nhức nhói
lửng lơ lơ lửng cõi
mây gió ngàn ngân nga
tri tâm đời thảng thốt
tri lương đời vụn vỡ
quỉ ma đâu đâu thấy
chính tri tâm thói người…
Năm tháng đời dài trôi
sanh tử cánh cổng trời
dầu tội đồ phản quốc
kẻ sát nhân nhuộm áo
tri tâm tri đức đời
tuột dốc mất lương tri
tới ngã ba sanh tử
quay đầu chốn thiện lương
hời Mẹ Cha sanh thành
yêu thương vòng nhân ái
anh em nghĩa chồng vợ
tình thân bóng xóm giềng
ước mong thẫm thẫm lặng
ước ao vòng tử sanh
trọn vẹn ngẫm trước sau
tội đồ ngày hôm qua
cho chính mình lối thoát
giá như ngày hôm đó
bữa qua giây phút ấy
ta tử tế nhân văn
ta lui lùi chậm bước
chẳng thể nhuộm tội lỗi
sát nhân đời nhuốm thân
giữ mình vẹn nhân cách
sau trước ngẫm trọn đạo
anh em chẳng xào xáo
nghĩa tình bóng xóm thôn
dâu rể luôn thuận hòa
hiếu nghĩa vẹn trước sau…
nhân cách đời đạo đức
lùi lui bước nhẹ nhàng
cánh cửa vòng xào xáo
chia li li tán đời
thể thể nao vương vướng…

ơi ơi thế nhân cười
chạm vào tim nhức nhối…

thế mới thấu thấu tỏ
quỉ ma ai chạm tới
chỉ tri tâm thói người…

Em à ta gởi em
biên đôi dòng nhắc nhớ

Nam Mô Nam Mô Nam Mô.
( ai cũng nói cũng cho rằng am hiểu, luận điệu sâu xa phân tích uyên thâm…
quỉ ma nào ai thấy ai chạm xờ nắm tay…
chỉ tri tâm thói người… biển sâu kia vây đo vòng thước, biển lòng người thước nào vây đo… )…
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *