LẶNG

TRÚT TÀN CANH TRÚT CẠN TÀN CANH…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

ĐỊA ĐẠO

 

Hà Nội, lúc 20h 32ph ngày 26/ 03/ 2020

 

Cây trút lá cho mùa vàng thao thức
Đông tà canh đông nhuộm lặng canh
Địa đạo miền hoán chuyển Kiếp Sanh
Nhân gian trôi nhân gian thao thức
Đông đông lặng com rom Địa Đạo
Vùng ân sanh vùng tuột tuột trôi
Gió cửa tử âm tào hoán chuyển
Trần gian người chuyển chuyển vòng xoay
Vòng xoay chuyển Vòng xoay chuyển kiếp
Kiếp ân sanh kiếp dội chuyển xoay
Ân thế hời nhân gian loạn loạn
Địa đào vùng xoán kiếp kiếp sanh
Gió ơi gió thổi xao xác
Xào xạc chuyển mình xao xác nhuộm đau
Đau đau nỗi ân sanh hoán chuyển
Kiếp nặng đau nặng nặng kiếp đau
Ngoài kia địa đạo hoang tàn
Trần gian cõi đợi hoang tàn tử khí
Gió ơi gió lạnh âm tào
Hoang tàn hoán chuyển địa đạo vòng đau
Nước mắt rơi nhân gian khô cạn
Hoạ vương vai nặng nặng cạn khô
Địa đạo vành hoán chuyển vòng xoay
Nhân gian người nhân gian tử tử
Nạn trầm cay nạn tang khóc trời xanh…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *