LẶNG

PHẲNG LẶNG ĐUNG ĐƯA KHẼ… NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

Bạn tôi: Thắng Trần.

 

HỜN

 

Hà Nội, lúc 15h 17ph ngày 31/ 03/ 2020

 

Phẳng lặng đung đưa khẽ
Gió nói lời thì thào
Xôn xao nghiêng câu kể
Phẳng lặng hồ miên man
Trả lại em nỗi nhớ
Trả lại bờ vai ai
Thong dong chiều tay nắm
Xe đạp ơi hồn nhiên
Trả lại em dấu yêu
Hà Nội hờn thổn thức
Rúc rích uyên ương gọi
Câu kể nàng thanh xuân
Phẳng lặng ơi ngọt ngào
Mùa bình an tinh khôi
Sương sớm long lanh đậu
Đầu xuân lặng lặng yên
Trả lại em trả nhé
Nỗi nhớ vui tíu tít
Khúc khích quả ngọt trao
Hồ Tây ơi thả dáng
Em thì thầm ngây ngây
Trả lại em trả lại…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *