LẶNG

Hà Nội, lúc 23h 59ph ngày 02/ 05/ 2022
Dương cầm lạnh phím gảy ve vuốt
Nốt nhạc đời đứt gãy hanh hao
Ta ơi ta đêm miền buốt giá
Gió thì thào khung cửi mây đan
Dương cầm lạnh phím gảy ve vuốt
Nốt nhạc đời thảng thốt xanh xao
Vầng mây chiều thả hồn buông gót
Gõ nhịp đập tí tách cheo veo
Qua lối nhỏ lướt thềm hoang lạnh
Phù du đời mải miết chênh vênh
Ta ta ơi hoang lạnh buốt giá
Nốt nhạc đời thảng thốt xanh xao
Gõ nỗi nhớ dương cầm đứt gãy
Chia tay nhé hao gày dầu dãi
Bình minh lên thả bóng ru hồn
Ru miên man ru vầng non gợi
Nốt nhạc đời phím gảy thênh thênh
Ta ta ơi phong sương mải miết
Níu mây ngàn níu gió đu đưa
Hôm qua gõ mây bay lục lạc
Ngân nga chuông tí tách thời gian
Chặng dài ngắn đong đong đếm đếm
Bến phong trần mải miết níu chân
Ta về gõ cửa phong sương
Áo tơi khoác mảnh mây ngàn phủ vây
Ru nỗi nhớ ru hời khoảng lặng
Nốt nhạc đời phím gảy phong sương
Ta về gõ cửa thời gian
Thầm thì vẳng lặng phố đời xốn xang
Nâng li rót men say tay nắm
Gõ gõ cửa ta bạn xiết tay
Nam Mô Xã Tắc Huyền Tông
Gõ cánh cổng đời níu giọt tri tâm
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *