LỊCH SỬ

SỨC MẠNH ANH CHIẾN SĨ .LỰC LƯỢNG TRƯỜNG TỒN: – ( QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM ).
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
LỊCH SỬ
Hà Nội lúc 19h 39ph ngày 07/ 04/ 2020
Bất diệt Quê Hương tôi
Gọi tên ngàn lưu danh
Trường Sa bóng Kiêu Hãnh
Mốc son vang Lịch Sử
Hoàng Sa miền khắc khoải
Hùng Thiêng gọi Lưu Danh
Tổ Quốc Quê Hương tôi
Non Sông Gấm Vóc Việt
Hoàng Sa Trường Sa bóng
Bóng Hồn Thiêng Núi Sông
Dáng hình Tổ Quốc Việt
Bất khuất mãi Lưu Danh
Dáng hình Anh chiến sĩ
Áo mảnh Sao Vàng chiếu
Rực rỡ Hồn Việt Nam
Tổ Quốc tôi Non Sông
Bất Diệt ngàn Lưu Danh
Hoà quyện dòng máu chảy
Con cháu Việt Hồng Lạc
Mãi ngàn đời Tự Hào
Cất cao vang khúc hát
Yêu Non Sông Tổ Quốc
Gấm Vóc Việt Trường Tồn
Đảo xa ơi Hùng Vĩ
Trập trùng cơn sóng dội
Lũ giặc thù đội lốt
Bắt tay giao hữu thân
Lại cuồng quay xâm chiếm
Tổ Quốc Việt Non Sông
Truyền thống Việt Nam Quê
Giữ trọn vẹn hoà khí
Sắt son yêu hội nhập
Nhưng chẳng thể lung lay
Ý chí Yêu Tổ Quốc
Nguyện một lòng Sắt Son
Đảo khơi xa Cột Mốc
Trường Sa Hồn Bất Diệt
Chẳng thể nao nguôi ngoai
Bao máu đào thẫm đổ
Biển xanh hoà Ghi Dấu
Chiến Sĩ Hải Quân chiều
Sóng sánh giữ Đảo Xa
Giữ trọn vẹn Lưu Dấu
Hồn Thiêng Trường Sa Quê
Tổ Quốc Việt Nam tôi
Bất Diệt mãi vang bóng
Bóng kiên cường bám biển
Bóng kiên trung Chiến Sĩ
Sao Vàng rực rỡ chiếu
Chiếu Hùng Mạnh Việt Nam
Chiến Sĩ Hải Quân chiều
Sức mạnh hồn Núi Sông
Vững mạnh Anh Tổ Quốc
Vững mạnh Anh bất khuất
Bộ Đội Cụ Hồ lưu dấu Hùng Thiêng…
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook