Lịch Sử

Hà Nội, lúc 17h 42ph ngày 29/ 04/ 2021
Tổ Quốc ơi quê hương ơi Việt Nam
Trường Sa gọi Hoàng Sa miền nhức nhối
Ba Đình đỏ vang vang khúc hát
Tay tay nắm non sông Việt Nam
Nắng Ba Đình nhuộm đỏ kiêu dũng
Dáng kiên trung Tổ Quốc hùng thiêng
Bất Diệt vang bài ca lưu dấu
Tổ Quốc Việt Nam bất khuất vang danh
Chúng con lại về chiều nay lộng gió
Nghiêm trang lặng bóng soi gương Lịch Sử
Thế hệ Ông Cha huyền thoại ghi khắc
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.
RU
Hà Nội, lúc 00h 53ph ngày 30/ 04/ 2021
Lặng lặng trời ru êm
Lặng lặng đất Mẹ ôm
Ôm vòng tay ngân khúc
Tổ Quốc Việt an yên
Anh đi nhé lên đường chiến tuyến Mặt trận nào cũng đạn giặc bom gieo. Dầu mưa rừng thẫm gai chông vót Dầu đạn lạc bom rơi hối hả Trận chiến năm xưa binh đao lửa đạn Ý chí quật cường Đất Mẹ kiên trung
Rồi bữa nay làn bom giặc quét Càn quét tan thương Nhân Loại trắng tang Anh lại đi chân trần buông gót Khắp mọi nẻo đường Tổ Quốc Việt Nam Ý chí vững con tim ấm nóng Đặt bàn tay gọi tên Tổ Quốc vì Tổ Quốc vì Nhân Dân bất tử
Anh anh ơi nơi nao Đất Mẹ đều dấu chân Chiến Sĩ quân ngũ Bộ Đội Cụ Hồ người chiến sĩ Công An Nhân Dân khắp mọi nơi toàn dân xiết chặt nắm tay nắm yêu Quê Hương Tổ Quốc chẳng kẻ thù nào khuất phục Kiên Trung những người con Vua Hùng lưu dấu Hôm nay đây ngày mai thức giấc Việt Nam Quê Hương thanh bình vang bóng.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bình luận Facebook