LỊCH SỬ: – ( CHA )

Người ra đi. Nỗi lòng ở lại. Tiễn biệt nào cũng trọn nhớ, trọn thương. Ngon giấc hỡi ( Đóa Hoa dịu mát ). Bóng Suối nguồn. Bóng Tiên Tổ Vang Danh. Dòng chảy hỡi sóng sánh ( Lịch Sử ). Trao lại ân đời ngọn gió ( Lưu Danh ). Dòng chảy hỡi. Suối nguồn ( Lịch Sử ). Thanh bình hôm nay. Thấm đẫm dấu ( Ông Cha ). Dấu ấn của Hùng Thiêng Sông Núi. Lịch Sử lưu truyền. Ghi khắc ( Trọn Tâm )…
Chia tay hỡi. Người Thầy ( Lưu dấu ). Cha hỡi Cha. Thiếp nhẹ ( Ầu ơ )… ( Giáo sư. Nhà giáo Nhân Dân. Nhà sử học Phan Huy Lê ).

 

Nhớ hỡi nhớ. Người Thầy ( Lưu dấu ). Khắc trọn tâm ( Tri Đức ). Thầy ơi…

 

Bày chim nhỏ thủa nao ríu rít. Trưởng thành tháng ngày. Nguyện khắc Nguyện ghi. Thầy hỡi… ( Chương Nguyen, Mai Hương Le, Anh Hoang My…).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

CHA

 

Hà Nội, lúc 22h 22ph ngày 27/ 06/ 2018

 

Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Tiên Tổ. Giống nòi Hùng Thiêng
Ầu ơ gợi nhớ gợi mơ
Mơ bóng Tiên Tổ. Cha hời. Mẹ Việt Nam
Nghiêng nghiêng bóng đổ, bóng che
Cha che mưa gió. Mẹ xòe ô đưa
Đưa đứa con Hùng Thiêng Xã Tắc
Đón đợi con ( Ưu tú Việt Nam )
Ngon giấc trọn nồng say ( Xã Tắc )
Bóng ( Nhân Văn ) ( Ưu Tú ) thảng hương
Ngát hương đời đóa hoa ( Lịch Sử )
Lưu truyền mãi thế hệ ( Cháu Con )
Dòng chảy hỡi mãi ru mãi gợi
Suối nguồn mát. Sữa Mẹ ( Hùng Thiêng )
Bóng Tiên Tổ. Bóng hỡi ( Nhân Văn )
Đưa dấu chân Người con Xã Tắc
Nhẹ gót mơ lướt gió gợi mây
Mây vần vũ loáng bóng ( Nước Non )
Xòe ô che. Mẹ hỡi. Mẹ Việt Nam
Dòng chảy hỡi ( Nhân Văn Tri Đức )
Suối nguồn ơi róc rách ( Tri Lương )
Cha đi xa để lại bao ( Lưu Dấu )
Tiễn biệt Cha. Ngọn gió ( Đời ơi )
Cha hỡi Cha. Bày con nhỏ dại
Bày chim non. Cha mớm. Cha chăm
Hôm nay đây ùa về nâng bước
Tiễn Cha đi theo gió ngàn xa
Bóng ( Ân đời ). Cha dạy dỗ yêu thương
Trao dòng chảy. Suối nguồn ( Thức tỉnh )
Giữ trọn tim ( Truyền thống Cha Ông )
Lich Sử ngàn năm lưu dấu
Bóng Tiên Tổ. Bóng Xã Tắc Hùng Thiên
Cha viết trọn ( Hùng Thiêng Sông Núi )
Tạc bóng hình ( Xã Tắc Giang Sơn )
Cha hỡi Cha. Nồng say trọn giấc
Chim non nhỏ. Bày con ríu rít
Quẩn chân Cha. Mãi khắc mãi ghi
Lời Cha dạy lưu truyền ( Bóng nhớ )
Bóng Giang Sơn. Xã Tắc Việt Nam
Lịch Sử từ ngàn năm Văn hiến
Mãi lưu truyền dòng giống Cháu Con…
Ơi hỡi ơi. Cha ơi hỡi nhớ
Thảng Nước non. Bóng đó Cha ơi
Cha trao lại đóa hoa đời ( Ngũ Sắc )
Lịch Sử Ông Cha lưu dấu ( Trọn Tâm )
Tâm nhang ơi hỡi Đất Trời
Mẹ Cha Tiên Tổ. Giống nòi Hùng Thiên
Nghiêng bóng ơi. Xòe ô đón đợi
Mẹ Việt Nam ôm trọn Ầu ơ
Ôm nhớ thương. Ôm lưu dấu vang danh
Ôm nghĩa ân. Người đi kẻ ở
Dấu trọn tim. Nỗi nhớ nỗi mơ
Chia tay nhé. Đứa con Ưu tú
Suối nguồn chảy róc rách ( Tri Lương )
Chảy mãi theo dòng thơ ( Lịch Sử )
Mãi ngàn đời con cháu nguyện ( Khắc ghi )
Bản Hùng Ca Lịch Sử Ông Cha
Bày chim nhỏ. Khắc trọn ( Trí Tâm )
Nhớ hỡi nhớ. Cha ơi hỡi nhớ
Khắc trọn tâm. Khúc nhạc ( Vang danh )
Xa Cha hỡi. Bóng Cha nghiêng tỏa
Đóa hương đời. Lịch Sử ( Nhớ ghi )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cực Lạc Cực Lạc Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

 

Bài Pháp : https://youtu.be/Khin2Mw56Gs

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *