LOANG BÁO: – ( LỬA ĐAU )

Định mệnh đêm bão táp. Bão táp rụi tro tàn. Thổi bùng nỗi chia xa. Mất mát trào li biệt. Định mệnh Lửa ngụt Trời. Phía sau đống hoang tàn. Nỗi đau tràn tan thương…

 

( Thương vong, mất mát lớn. Lửa Rụi: – Chung cư Carina TP Hồ Chí Minh. Trung tâm Thương mại TP Kemerovo liên bang Nga ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LỬA ĐAU

 

Hà Nội, lúc 17h 54ph ngày 27/ 03/ 2018

 

Hôm nay Trời đổ nắng. Giọt nắng thẫm chan mưa
Máu đổ nhòe nước mắt. Nước mắt của Giang Sơn
Biết bao con dân Việt. Tử biệt hỗi chia lìa
Hoang tàn lửa rụi thiêu. Phía sau đống đổ nát
Nỗi mất mát Người thương. Xót đau kẻ ở lại
Ám ảnh hỗi tri lương. Đau đớn cho tận cùng
Nỗi đau nỗi chua xót. Nước mắt hòa thiêu rụi…

Hôm nay Trời đổ nắng. Cái nắng rát táp mặt
Thổi bùng sự thiêu đốt. Thổi bùng nỗi đắng cay
Mất mát ngày hôm nay. Chẳng ai mong điều đó
Linh Hồn hỡi Người thương. Hỗi Người con Đất Việt
Nhẹ lướt cùng mây gió. Hòa vào Cõi Thiên Thai
Bồng Lai cho Hạc Trắng. Chao cánh nhẹ khẽ nâng
Nâng ngọn gió An Bình. Chao nghiêng đôi cánh mỏng
Hỗi Thiên Thần bất diệt. Trọn vẹn mãi trong lòng
Yêu thương Người Dân Việt…

Hôm nay Trời đổ lửa. Ngọn lửa của Đất Trời
Nổi giận của phong ba. Nổi giận của Âm Tào
Quét lửa rụi Âm ti. Thổi bùng nỗi mất mát
Thổi bùng nỗi biệt li. Người dân bỗng hứng chịu
Nỗi đau nỗi hiểm họa. Đã ( Loang Báo ) từ xa
Chẳng ai nghe ai chịu. Chẳng ai muốn thấu tỏ
Khi lửa đỏ Âm ti. Càn quét khắp Cõi Đời
Cõi đời hỡi Nhân Thế. Chết chóc ( Họa ) chẳng nương…

Hôm nay Trời đổ lửa. ( Loang Báo ) của Đất Trời
Chết chóc sẽ còn nhiều. Mất mát còn thê lương
Lửa rụi của Âm ti. Càn quét khắp Cõi Đời
Cõi đời hỡi Nhân Thế. Chẳng riêng Con dân Việt
Lửa rụi của Âm Tào. Ụp mũ mọi Quốc Gia…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *