LỜI NHẮN GỬI TỚI PUTIN

“Ngài có muốn đến thăm Kamykia?”
Tôi nghĩ rằng Liên Bang Nga là một trong những quốc gia hàng đầu trên thế giới. Nói về Putin, ông cũng là người tích cực đi đến nhiều vùng miền khác nhau. Tôi luôn đánh giá cao và vô cùng ngưỡng mộ ông ấy
Hiện nay, tôi nghĩ điều quan trọng là sự hồi sinh những truyền thống cổ xưa của chúng ta, Tây Tạng và Nga, đặc biệt là trong lĩnh vực Phật Giáo.
Đây không phải là vì lí do về chính trị mà là lí do tâm linh. Vậy nên qua hàng thế kỉ, chúng ta có những mối liên kết đặc biệt
Khi tôi ở Tây Tạng. Có rất nhiều những học giả hàng đầu trong số những học giả Tây Tạng. Một vài người Kalmykia, một vài người Buryatia, một vài người Tuva. Đây không phải là những học giả bình thường mà là những học giả hàng đầu.
Vậy nên nhân chương trình hôm nay, qua hàng thế kỉ, giữa chúng tôi đã hình thành nên một mối quan hệ đặc biệt
Cảm ơn. Tôi rất mong được đến thăm các bạn!”
– Đức Đa Lai La Ma 14 –
(I always consider Russian Federation is, I think, one leading nation of the world. Also Putin – also he’s quite active, visit different places – I admire, I appreciate. Now, also now, I think important: revival of our ancient traditions, Tibet and Russia, and particular this Buddhist area. This is political reason, not not political reason, but spiritual reason. So over centuries, we have some special relations. When I was in Tibet, there were top scholars among Tibetan scholars, some Kalmykian, some Buryatian, some Tuvan. So these, not only ordinary sort of scholar, but top scholars, like that. So this shows, through centuries, we have some special connection. So thank you, so I am looking forward to visit you!)
Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *