LUÂN HỒI: ( TẠO HÓA )

Hà Nội, lúc 21h 23ph ngày 28/ 07/ 2018

 

Năm tháng hỡi dần trôi. Đời Người ai cũng trải. Trải ngọt bùi chia xớt. Trải đắng cay bể khổ. Vẫn vòng xoay Cuộc đời. Nghiệp nạn, kiếp nạn buông. Thiên Định số Trời ban. Ngày giờ tháng năm hỡi. Kiếp nạn dội bủa vây. Chẳng chừa bất kể ai. Hỗi vòng xoay Luân Hồi. Thế gian Người ơi hỡi. Tự xét chính tri lương. Tự soi gương soi bóng. Nghiêm khắc ngay chính mình. Họa nạn chuyển vòng xoay…

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

LUÂN HỒI

 

Hà Nội, lúc 22h 37ph ngày 19/ 07/ 2018

 

Nghiệp định hỗi Trầm luân Bể khổ
Vòng xoay Luân hồi Tạo hóa ban sinh
Nghiệp định hỗi theo dòng Tạo Hóa
Tạo Kiếp sinh tạo vạn vật Giống nòi
Nghiệp định hỗi Luân hồi đã viết
Tháng năm ngày giờ ( Vòng Xoáy Trầm Luân )
Nghiệp định hỗi tang xót chia xớt
Xớt đắng cay xớt giông bão dội đổ
Khắp Cõi Đời chẳng kể Quốc Gia
Mảnh Đất Việt Ngàn Năm Văn Hiến
Hay Hùng mạnh Nước bạn Láng giềng
Đều Nhân gian Thế gian đời vạn vật
Cùng Kiếp sinh cùng chịu Nghiệp nạn ( Vòng xoay )
Nghiệp định hỗi Luân hồi đã viết
Thế gian Người cùng vạn vật chúng sanh
Tạo Kiếp sinh lại tạo Nghiệp ( Hủy diệt )
Mầm mống ( Xót tan ) lan tỏa ( Muôn Loài )
Nghiệp định hỗi ngày giờ Tạo hóa
Bản Thiên Định đã viết đã in
In theo Lưu dấu Cõi đời
Vạn vật muôn loài đón nhận ( Họa buông )
Họa buông xuống theo dòng Tạo Hóa
Luân hồi Kiếp sinh vòng xoáy Cõi Trời
Nghiệp định hỗi chẳng ai tránh khỏi
Chiếu Trời ban Định mệnh Số Người
Định mệnh hỗi mỗi một Con Người
Vòng xoay đó vạn vật Cõi sinh
Vạn Định mệnh. Vạn Cõi Người một kiếp
Cũng Lưới Trời Tạo Hóa ban thay
Thay đổi Định Mệnh: – ( Ta buông chát đắng )
Chẳng Oán than cay nghiệt ( Thói Người )
Dẫu vướng họa lòng đau dao cứa
Nghiệp nạn đời bỗng dưng đổ ập
Tan nát cuộc đời tan nát hạnh phúc
Mọi cánh cổng bỗng dưng khép lại
Coi như bỏ coi như mất hết
Cũng đớn đau nuốt nghẹn tri tâm
Giữ trọn vẹn nỗi đau chát đắng
Giữ trọn vẹn nghĩa ân chất chứa
Cánh cổng đó khép lại hôm nao
Rồi tới ngày trời quang mây tạnh
Nắng bừng sáng đưa Kì Diệu Nhân Ái
Xòe rộng vòng tay xoay chuyển Cõi đời
Bản định mệnh bữa qua chát đắng
Ngày hôm nay viết lại Cõi mơ…
Ơi ơi hỡi Thế gian đời ơi hỡi
Nghiệp Định kia vòng xoáy Cõi Đời
Cả Cõi Trời Nhân Thế Thế Gian
Phàm Loài Người chúng sanh Vạn vật
Họa Nghiệp buông. Nghiệp Định đã ban
Vẫn mơ đó Thế gian bừng sáng
Lịch Sử Loài Người vẫn còn đó Lưu Danh
Bao Hy sinh ngã xuống Mọi miền
Quốc Gia nào cũng có: – ( Quốc Bảo Lưu Danh )
Nguyện giữ trọn ( Trái Tim ) Xã Tắc
Nghiệp Định Tạo Họa buông rơi mất mát
Vẫn còn đó vòng tay xiết chặt
Cùng chung tay xây dựng Cõi Mơ…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật.

 

 

 

Bài Pháp: https://youtu.be/wajYztHKL50

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *