MẬT CHÚ

Trong cuộc sống của chúng ta mỗi một ngày mỗi một giờ trôi qua. Cũng như mỗi một con người trên trái đất này, trong mỗi giờ, khắc đó sẽ xảy ra biết bao biến cố. Buồn, vui, hờn giận. Căm thù, oán ghét…Pháp của Đức Phật là gì? Chính là những tình cảm yêu thương của mỗi một con người dành trọn vẹn cho nhau. Tại sao có câu nói: “ Hãy vui với niềm vui của mỗi người xung quanh. Và biết đau với nỗi đau của tất cả mọi người”. Như vậy là chính bản thân chúng ta đã nhận được Pháp của Đức Phật, nguyện làm việc thiện, không làm việc ác. Hãy nói những điều hay, ý đẹp, có tính chất xây dựng. Đừng nói những điều xiểm xúc, xót xa (nhất là những điều chúng ta còn chưa biết tới) làm đớn đau, làm muộn phiền tới trái tim những người xung quanh. Tại sao lại có nhà tiên tri Vanga của Bulgari? Và còn có rất nhiều những nhà ngoại cảm trên thế gian này, chưa nói tới Việt Nam, đất nước của chúng ta…Đã và có những người con đó nhận được linh ứng của Thiên Địa trời đất, có những khả năng thật kỳ lạ. Những hiện tượng đó, những con người đó. Chính là những phép nhiệm màu của một thế giới mà chúng ta tin (cũng như có nhiều những người con chẳng muốn tin…).

 

Trong cuộc đời mỗi một con người. Khi hạnh phúc ấm no, tràn ngập niềm vui, giàu sang phú quý, quyền cao chức trọng thì sẽ chẳng có ai vội đi tìm về với thế giới không ai thấy và cũng chẳng sờ được. (Hoặc giả có những người thì lại cho đó là truyền bá mê tín dị đoan, hay đang làm lung lay cả một thế hệ khoa học phát triển…). Khi bỗng dưng trên đường đời ta vấp ngã, cuộc đời ta, cuộc đời những người thân yêu của ta. Gặp phải hoạn nạn, trắc trở, gian truân, tật bệnh. Ngoài bệnh dương trần phải chạy tới bác sỹ. Chúng ta sẽ vội nghĩ tới Ông Bà, Tiên Tổ, tìm tới một thế giới tâm linh để mà được nương, được tựa vào. Anh theo đạo Thiên Chúa giáo thì anh cầu tới Chúa Giê-su, tới Đức Mẹ Maria. Anh theo đạo Phật thì anh thầm kêu tên Đức Phật. Thầm niệm câu “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát!”…

 

Nói ra, kể ra thì sẽ rất nhiều và rất dài. Chỉ có đúng một điều quan trọng mà Mẹ Cha chúng ta dạy. Hãy làm việc thiện. Lương thiện từ trong ý nghĩ. Hãy giữ gìn chính bản sắc của dân tộc Việt Nam. Của Non Sông Gấm Vóc Vua Hùng. Tại sao lại có câu nói “Phật ở tại Tâm”. Đức Mẹ Maria, Đức Chúa Giê-su, Đức Phật cũng chính là Mẹ Cha sinh ra chúng ta. Chẳng có điều gì có thể chia cắt và ngăn cách được tình Mẫu Tử đó. Và chúng ta cũng vậy thôi, những đứa con khi được sinh ra trên cõi đời này. Vẫn mãi luôn luôn nhớ về hơi ấm của dòng sữa Mẹ.

 

Bạn có căn duyên, bạn có cơ duyên tìm hiểu, đọc được nhiều sách Thánh Hiền. Nghiên cứu về Phật giáo, nghiên cứu về Thiên Chúa giáo. Cũng như bạn có duyên với ngành Y thì bạn sẽ quyết tâm học thi đỗ vào ngành Y. Mai này khi hoàn thành khóa học bạn trở thành bác sỹ ra trường, cứu cho người bệnh thoát khỏi những căn bệnh hiểm nghèo…Thì Mật Chú của Đức Phật cũng vậy thôi. Đức Phật không thể đưa về cho chúng ta đồng tiền cắc bạc, cũng như chúng ta không thể cầu xin được giàu sang phú quý. Nhưng Mẹ Cha của chúng ta. Sẽ luôn hướng chúng ta tới những điều hay ý đẹp. Dành tặng cho chúng ta những điều tốt đẹp nhất, cho chúng ta gặp được người tốt, việc tốt. Để mọi người cùng thương yêu nhau, cùng giúp nhau vượt qua hoạn nạn, kiếp nạn mà trong cuộc sống hàng ngày chúng ta đang vướng phải…

 

Cũng có thể nói ra điều này để thật gần gũi với tất cả mọi người. Không phải ai trong số chúng ta cũng có thể dứt bỏ lại tình cảm yêu thương gia đình, vợ chồng con cái, hạnh phúc lứa đôi. Để khoác lên mình chiếc áo nâu sòng. Vào Chùa cắt tóc đi Tu, ăn chay niệm Phật. Có những trường hợp vì cuộc đời quá nhiều trái ngang, oan trái, muốn vào cửa Chùa cũng là muốn về để nương tựa bên Đức Phật. Muốn quên đi những đớn đau của cõi dương trần, cuộc sống trần tục. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Và trong rất nhiều những Vị Tu hành theo giáo lý của nhà Phật. Nhưng cũng không phải trong tất cả những Vị Tu hành đáng kính sẽ Tu cao lên cõi Niết Bàn, để trở thành những Vị Chân Tu đắc đạo. (Tất cả là ở tại chữ Tâm). Và một điều cũng vô cùng quan trọng không kém chữ Tâm. Đó chính là “mối nhân duyên và lương duyên Thiên định”. Mật Chú của Đức Phật ở đây cũng vậy. Rất đơn giản, nhẹ nhàng, thanh tịnh. Tôi cũng như bạn. Nếu chúng ta có được một chữ Duyên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chú Tụng: https://www.youtube.com/watch?v=szcneejEKyA&feature=youtu.be

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *