MẸ

CHẲNG THỂ NAO GÓC NHỎ AN NHIÊN. NAM MÔ VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT NAM MÔ. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

CUỘN

 

Hà Nội, lúc 03h 27ph ngày 12/ 08/ 2020

 

Đất đất Trời trời vạn vật Ân sanh
Đất đất Trời trời nghiêng nghiêng ngả ngả
Trời hỡi Đất hỡi vạn vật cuồng xoay
Gió hời gió vần vũ
Mây hời mây cuộn cuộn
Trời trời cao Trời cao
Đất đất Mẹ Mẹ hời
Lang thang hời lang thang
Gõ gõ cánh cổng Trời
Trời trời cao cao xa
Đất đất thẫm thẫm đau
Hời hời đau đau đau
Việt Nam Việt Nam Mẹ
Mẹ Mẹ Việt Việt Nam
Hời hời hời đất Mẹ
Mẹ hời hời Mẹ hời
Gõ gõ cánh cổng Trời…

Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô
Nam Mô A Di Đà Mật Chỉ Hồng Ân Hồng Ân Quán Chiếu Chiếu Rọi trời cao
Nam Mô Kim Cang Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Bát Bộ Kim Cang
Bát Nhã hỡi Thuyền Trời Mật Chỉ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đà La Đà La Quán Chiếu Mật Chỉ Hồng Ân
Nam Mô Vô Lượng Thọ Phật Nam Mô.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *