MẸ BIỂN

Hà Nội, lúc 16h 22ph ngày 21/ 06/ 2019

 

MẸ BIỂN HỠI MẸ BIỂN. BỮA NAY CON CHẠY VỀ. VỀ BÊN MẸ BAO DUNG. ÙA LÒNG MẸ THỔN THỨC. CON NHỚ MẸ MẸ ƠI. NHỚ DỊU ÊM THÌ THẦM. KHÚC HÁT RU MẸ BIỂN. NHỚ DONG BUỒM KHÁT VỌNG. CÂU HÒ MẸ XA NGÂN.

 

MẸ BIỂN HỠI CHIỀU NAY. LẶNG ĐAU MẸ CHẤT CHỨA. VẠN CHÀI VẠN MƯU SINH. ÁO VẢI SỜN VAI NẶNG. VẠN CHÀI VẠN CHÔNG CHÊNH. NỖI NGHẸN ĐAU LÒNG MẸ. CHẤT CHỨA RẶNG KHƠI XA. BIỂN NGÀN ĐỜI XANH TRONG. CÁ NẶNG KHOANG LẤP LÁNH. ẤM NO VẠN VẠN CHÀI. DẦN CHÌM CHÌM ĐÊM ĐEN…

 

MẸ BIỂN HỠI CHIỀU NAY…

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ. THỈNH NGÂN MẸ CHE GIÔNG. VẠN CHÀI HỜI AN BÌNH. BUỒM NO GIÓ RA KHƠI…

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

A Di Đà Phật. ( Bạn hời: Học Phật Pháp ).

 

MẸ

 

Hà Nội, lúc 23h 11ph ngày 12/ 06/ 2019

Mẹ Biển ơi. Lòng con quặn thắt
Cơn sóng chiều vỗ nhẹ hồn con
Như vòng tay mến thương bảo bọc
Mẹ Mẹ ơi nhói nhói Mẹ ơi.
Mẹ Biển ơi chiều nay con lại
Lại vỗ về lại nhớ lại đau
Nỗi đau lặng chất chứa
Nỗi chát nghẹn tri tâm
Mẹ Mẹ ơi nhói nhói.
Mẹ Biển ơi con nhớ
Nhớ năm xưa tảo tần
Sóng chạy lăn êm dịu
Mẹ nuôi bày con dại
Bằng cả nguyện ước mong
Nơi xóm chài áo vải
Dân lành vạn ấm no.
Mẹ Biển ơi khát mong
Xanh trong đưa no ấm
Thuyền căng buồm hải lí
Đợi mong mùa Ban mai
Bao cánh tay vẫy đợi
Thương yêu mau mau về
Mùa Ban mai ngập tràn
Tiếng cười cá đầy khoang
Mẹ Mẹ ơi nhói nhói
Chiều nay con lại về
Lăn lăn cơn sóng chạy
Sóng chạy lăn bờ cát
Ôm chất chứa Mẹ ơi
Mẹ ơi Mẹ Biển ơi
Vòng tay Mẹ êm dịu
Ôm trập trùng Hải lí
Những chuyến tàu bão táp
Vạn dân chài mưu sinh
Mẹ Mẹ ơi con lại
Lại trở về bên Mẹ
Vạn nỗi đau trắc trở
Nghẹn ngào nhớ Mẹ ơi
Năm xưa giữa đêm đen
Từng cột sóng gầm gào
Nhận chìm bao khát vọng
Nhận chìm vạn nỗi đau
Mẹ ơi Mẹ Biển ơi
Bao năm tháng dần trôi
Con mải mơ mải viết
Viết khúc ca cuộc đời
Ngân ngân khúc yêu thương
Con bỗng dần lơ đãng
Câu hò Mẹ xa ngân
Vòng tay Mẹ ấm nồng
Truyền nhân vạn sức mạnh
Cho con mải con bay
Rồi bữa nay bừng tỉnh
Con ùa chạy về bên
Ôm lòng Mẹ bao dung
Ấm áp câu ngân ngân
Mẹ Biển hỡi chiều nay…

Hà Nội, lúc 19h 35ph ngày 15/ 06/ 2019

 


Mẹ Biển hỡi dòng chảy
Sóng lặng lặng xô bờ
Con lang thang cồn cát
Hằn in dấu dấu son
Gót chân son mê mải
Gánh gánh gồng nặng ơi
Mẹ Biển hời Mẹ ơi
Lang thang ru ru bờ
Cồn cào Dã Tràng xe
Se sắt nỗi khắc khoải
Dã Tràng hời hời xe…
Mẹ ơi Mẹ ơi Mẹ
Con kêu tên khát vọng
Con nức nở nguyện mơ
Mơ an bình muôn chốn
Biển khơi xa dịu êm
Như vòng tay ầu ơ
Mẹ ru hoài tháng năm
Ru khắc khoải đợi mong
Xanh trong giọt đầy vơi
Giọt no ấm chắt lọc
Mẹ Biển nghẹn nghẹn ru…

Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *