MẸ BIỂN: – ( MÙA MƠ )

Hà Nội, lúc 16h 53ph ngày 12/ 07/ 2018

 

Biển hỡi ơi lòng ta chất chứa. Nặng nỗi đau nỗi xót ( Biển xa ). Con sóng nhỏ sóng bạc đầu gợi nhớ. Gợi an bình năm tháng trẻ thơ. Ta lớn lên bên Biển rì rào. Lời ngọt ngào ngọn gió ru êm. Vòng tay rộng Mẹ ôm thương nhớ. Ôm thanh bình Biển gợi ( Mùa xa ). Hải Âu ơi dập dìu sóng gợn. Trẻ thơ đùa con sóng chạy lăn. Cha căn dặn Mẹ ầu ơ hát. Khúc hát ngọt khúc hát Biển xanh. Ta lớn lên bên lời ru Mẹ. Ru ngọt ngào con sóng dịu êm. Rặng phi lao thì thầm ngọn gió. Đôi chân trần líu ríu ( Trẻ thơ )… Bạn hỡi: ( Học Phật Pháp ).

 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

MẸ BIỂN

 

Hà Nội, lúc 19h 31ph ngày 10/ 07/ 2018

 

Biển mặn lắm. Nỗi lòng Mẹ ( Quặn thắt )
Biển mênh mang. Sóng gợn chất chứa thương
Bao yêu thương tấm lòng Mẹ Biển
Sinh trăm vàn chất chứa âu lo
Mẹ Biển trao Cá bạc đầy khoang
Mẹ Biển cho gia đình no đủ
Chuyến tàu đêm an bình may mắn
Sóng dập dìu nỗi nhớ đầy vơi…
Mẹ Biển ơi. Lòng đau ( Quặn thắt )
Sóng chẳng còn an bình mạnh mẽ
Hải Âu vờn chất chứa ( Cánh tiên )
Mỗi sớm mai. Bình minh thức dậy
Lấp ló cười. Ông Mặt Trời phía xa
Dõi mắt nhìn sóng bạc ( Nặng thương )
Hải Âu ơi. Vờn thương ( Chất chứa )
Sóng bạc đầu cơn sóng ( Mùa xa )
Ai đi xa những năm tháng nhớ
Những thanh bình Biển gọi ( Mùa mơ )
Mơ nặng khoang lấp lánh sóng bạc
Nỗi an bình xóm nhỏ ( Lưới giăng )
Mẹ Biển ơi. Chiều nay ( Chất chứa )
Cơn sóng gợi nỗi nhớ nỗi thương
Ngọn Hải Đăng chiếu rọi thanh bình
Bao Chiến Sĩ Bộ Đội Cụ Hồ
Của thanh bình Đất nước hôm nay
Vẫn xiết chặt vòng tay ( Hòa quyện )
Giữ Biển Đảo sống còn Tổ Quốc
Mỗi tấc đất mỗi ngọn sóng ( Hải lí )
Đều ( Chiến công ) Cha Ông dành cất tặng
Mãi ngàn đời con cháu Việt ( Noi theo )
Soi gương mãi Hùng Thiêng Xã Tắc
Ánh Dương nồng trọn vẹn ( Nghĩa ân )…
Biển hỡi ơi. Biển xanh chất chứa
Nặng ân tình. Nặng sóng sánh ( Giọt thương )
Mùa xa ơi. Mùa an bình Mẹ Biển
Mãi gợi về ( Chất chứa lòng Con )…
Con đứa con bé nhỏ giữa đời
Dòng thời gian. Dòng chảy Đất nước
Quặn nỗi đau. Nỗi khắc khoải ( Mùa xa )
Kí ức ngọt. Viên kẹo hồng ( Chất chứa )
Biển ngàn đời hát mãi ( Ru êm )
Ru bình an năm tháng thơ dại
Ru mạnh mẽ bạc đầu sóng gợi
Ru nỗi mơ nỗi nhớ trào dâng
Chiến Sĩ ta. Chiến Sĩ Cụ Hồ
Chắc tay súng giữ yên Biển Đảo
Ngọn Hải đăng lấp lánh ( Ngàn sao )
Dõi mắt nhìn thanh bình Biển gợi
Sóng chạy lăn nỗi nhớ nỗi mơ…
Con mãi mơ mãi yêu ( Kí ức )
Biển ngàn đời hát mãi khúc ru
Ru bình an Biển gợi sóng trào
Ru khơi xa nặng đầy ( Sóng sánh )
Ru ngập tràn nô đùa ( Giăng lưới )
Ru dõi mắt phía xa Biển Đảo
Ngọn Hải đăng lấp lánh ( Ngàn sao )…
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *