MẸ QUAN ÂM

Hà Nội, lúc 22h 43ph ngày 21/ 12/ 2018

 

ƠI HỠI ƠI NGOÀI KIA KIẾP NẠN. KIẾP NẠN TRÙNG TRÙNG DỘI ĐỔ MUÔN PHƯƠNG

 

ƠI HỠI ƠI QUẶN ĐAU NHỨC NHÓI. THỈNH ĐẤT TRỜI THỈNH TAM GIỚI: – ( HỜI NGÂN )

 

NGÂN HỜI NGÂN KHÚC GỢI ẦU Ơ. KHÚC NỒNG MẸ HỠI: – ( ĐỨC PHẬT BÀ QUAN THẾ ÂM )

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI. MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ HỠI MẸ: – ( CHE GIÔNG )…

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI

 

HỜI NGÂN

 

Hà Nội, lúc 23h 18ph ngày 15/ 12/ 2018

 

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi chở che
Nam Mô ơi hỡi Cha ơi
Bóng ngả Bồ Đề bóng hỡi đẩy giông
Ơi hỡi ơi Cha hỡi Ban phước
Phước hạnh Loài Người
Phước hạnh muôn dân
Ơi hỡi ơi Cha ơi giá lạnh
Cõi Trời ơi thấu lạnh thấm gai
Cha hỡi Cha nỗi đau Ân thế
Thế gian đời tội lỗi chẳng dung
Sứ Mệnh Mẹ Cha trao
Con nguyện ghi nguyện khắc
Khắc trọn vẹn Ân Cha
Tạc lòng ghi lời dạy
Lời dạy dỗ Mẹ ban
Ban ấm nồng Nhân thế
Ban ân đời quặn đau
Con bé dại lang thang miền nhớ
Để được tìm được gọi Ầu ơ
Ầu ơ khúc nhớ khúc trao
Trao yêu thương Trao ấm nồng: – ( Ân Thế )
Nhân gian đời con nguyện nhớ ghi
Con bé dại chơ vơ lạc lõng
Tấm thân gày bên ngòi bút xác xơ
Tạc lòng khúc Mẹ hời ngân
Họa đau nỗi oan Nhân thế
Ơi hỡi Ơi canh thâu nhói nhức
Cảnh tan bồng cảnh nhớ: – ( Bồng Lai )
Con nhỏ dại lòng Mẹ ầu ơ
Ầu ơ khúc gợi nồng cay
Khúc hời nhớ hỡi: – ( Quyền năng Cha ban danh )
Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà hỡi Mẹ chở che
Che mùa đau mùa đau nhức nhối
Che tan hoang tan nát gia đình
Cho mừng vui đoàn tụ mái ấm
Cho yêu thương gọi tên: – ( An Yên )
Nam Mô Bồ Tát Đại Bi
Đức Phật Bà Mẹ hỡi che giông
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật
Nam Mô A Di Đà Phật.
Sớm mai ơi Mặt Trời ông ló rạng
Tan thương ơi tan xót biệt li đau
Thỉnh hời Cha hời Mẹ khắp chốn
Nhân gian đời ơi hỡi Họa tan
Tan hoang mái nhà Tan xót Biệt li đau
Ơi hỡi ơi quặn đau nhức nhối
Dẫu biết rằng Luân hồi đã định
Tiền kiếp ngày giờ ơi hỡi đã ghi
Vẫn biết được tai ương khó tránh
Hiểm họa kia đã thấu đã soi
Vậy mà sao ơi đau ơi nhói
Nhói nhức đắng lòng quặn thắt
Hời Cao Xanh
Cha hỡi Cha Cha ban Ân từ
Mật Chú ban ban danh ló diện
Ló diện tai ương chỉ thấu tàn hoang
Đau đau lắm Cha hời hỡi đau
Chẳng thể nao thấy đó mà ngơ
Chẳng thể nao thấy đó chẳng đau
Thỉnh Mẹ Cha Thỉnh muôn Cõi Đất Trời
Quyền năng hỡi Cha thấu gợi thấu soi
Con mãi gợi mãi đau nhức nhối
Cảnh tan bồng Cảnh giới Thiên Thai
Ẩn hiện đó mờ xa mờ gợi
Gợi quặn đau gợi nhớ: Chẳng thể nao
Quên sao hỡi Quên sao bóng ngả
Cảnh tan bồng cho nhói nhức mơ
Con nhỏ dại lang thang Tam Giới
Thỉnh hời ngân bóng ngả Mẹ Cha che…
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *