MẸ QUAN ÂM NAM HẢI

Đức Quan Âm Nam Hải.
Người Mẹ của Vạn Chài. Của Bể cao, Sóng cả.
Xa kia phía Biển Đông.
Từng cơn sóng vô tình.
Nhấn chìm bao khát vọng. Hoài bão cùng tương lai.
Bao mái đầu thơ trẻ.
Vành khăn trắng vắt ngang.
Nỗi đau của dân lành, kèm theo ngàn tiếng thét.
Hỡi Đức Mẹ Quan Âm. Mẹ Quan Âm Nam Hải
Mẹ trao từng nụ cười. Niềm hạnh phúc bình an.
Phước lành trong vạn vật. Khắp muôn loài chúng sinh
Nước Cam lồ Bảo động. Mẹ tưới mát nhân gian.
Cho tiếng cười con trẻ, ầm vang từng ngõ xóm.
Nhà nhà ấm lửa hồng. Vợ bên chồng hạnh phúc.
Hoa thắm cười khoe sắc
Chim hót vang hiên nhà.
Bao mái ấm gia đình. Tràn ngập niềm hoan ca.
Ơi hỡi Mẹ Quan Âm.
Người mẹ của vạn loài.
Cùng muôn vàn chúng sinh.
Xin cúi đầu ơn Mẹ. Mẹ Quan Âm Nam Hải

Bài Pháp: Mẹ Quan Âm Nam Hải – YouTube

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *