Giữa giông lốc, bạc ác Thế Sự Dời.
Hỡi bừng sáng. Dáng Mẹ Quan Âm
Mẹ cứu nhân độ thế cuộc đời
Rót vầng dương lấp ló Thế Dân…
Nam Mô A Di Đà Phật.
Hà Nội, 17h 56 ph ngày 29/12/2016
(MẸ VIỆT 2)
Ơi đi giữa muôn trùng gian khó
Giữa mênh mông biển đời sóng dậy
Giữa bể cao sóng cả trập trùng
Giữa mây ngàn gió núi mờ xa
Giữa đất Mẹ bao la dung dị
Nhẹ nâng bàn chân. Con thơ Việt
Hỡi trập trùng nhấp nhô. Đời gian khó
Hỡi xao xác gió ùa. Giăng bẫy
Hỡi mờ sương. Che lấp cuộc đời
Hỡi nụ cười mênh mang toả sáng
Hỡi mặt trời lấp ló hừng đông
Hỡi đất Mẹ dấu yêu ôm trọn
Ru hời ầu ơ. Con thương Việt
Giông bão ngoài kia chẳng đổ gục
Trái tim Việt yêu thương lan toả
Hơi ấm tình Người chan chứa chở che
Che nắng, đẩy mưa. Che vũ bão
Che lưng gầy xiêu vẹo cây đổ
Che tai hoạ, thiên tai rình ập
Che giông lốc xoay vần chợt ập
Ập dội xuống tang khóc thê lương
Mẹ Việt Nam bao la dung dị
Đất Mẹ ấm nồng ru hời khúc hát
Dịu nhẹ êm đềm sóng cả đẩy lui xa
Kì Diệu bừng sáng không gian mờ ảo
Hoá cánh buồm no gió chở che
Chở đầy yêu thương chan chứa dịu ngọt
Mẹ Việt xoè tay ôm trọn bầy con…
Nam Mô A Di Đà Phật.


Bài Pháp: https://youtu.be/VO-JC6j4F6A