MẸ VIỆT: – ( CHỞ CHE )

DỊCH BỆNH HỠI LAN TRÀN MUÔN CHỐN. ĐẬU THƠ TRẺ BÚP MẢNH CHỒI NON. ƠI ƠI HỠI MẸ VIỆT NAM XÃ TẮC. THỈNH NGÂN HỜI MUÔN CHỐN QUÊ HƯƠNG. VINH DANH ĐẤT VIỆT UY LINH. MẸ HỠI CHE CHỞ ĐẨY LUI BỆNH DỊCH. CHẲNG THỂ NAO VƯƠNG TAY THƠ TRẺ. CHẲNG THỂ NAO ĐẬU ÁO NGÂY THƠ… ( Dịch bệnh Sởi bùng phát. Số bệnh nhân mắc sởi vẫn không ngừng tăng lên… )

 

NAM MÔ ƠI HỠI ĐẠI BI MẸ HỠI ĐỨC PHẬT BÀ HỠI MẸ ĐẨY LUI. ĐẨY LUI TẬT BỆNH GIỐNG NÒI. MUÔN PHƯƠNG MUÔN CHỐN AN BÌNH YÊU THƯƠNG

 

NAM MÔ ƠI HỠI TA BÀ LUÂN HỒI TIỀN KIẾP KIẾT TẠO TÁI SINH

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

 

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 

A DI ĐÀ PHẬT: BẠN HỠI: – ( AN LÀNH, ĐỖ PHAN LONG ).

 

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

 

BÚP MẢNH

 

Hà Nội, lúc 18h 23ph ngày 26/ 03/ 2019

 

Việt Nam hỡi Quê hương Đất nước
Tổ Quốc ơi Hùng thiêng Sông núi
Bữa nay ơi muôn dặm chất chứa
Bệnh dịch lan tràn ngõ phố làng quê
Thương thương dại trẻ thơ búp mảnh
Chồi xanh non mảnh nhẹ yếu ớt
Làm con đau con khóc Bé thương
Ơi ơi hỡi Quê hương Mẹ Việt
Mẹ Việt Nam suối nguồn dịu mát
Róc rách chảy sữa Mẹ
Ầu ơ
Con thương hỡi chồi non búp mảnh
Lá trên cành nụ đời chúm chím
Bé dại hời vòng ru ấm nóng
Mẹ Việt Nam thương trọn chở che
Thương thương hỡi chẳng sao có thể
Bữa qua đó vui đùa ríu rít
Bữa nay chuyển cơn lốc làm đau
Con khóc quấy con mệt
Đau lắm
Cả trời thương Mẹ dành che chở
Ôm con dại chồi non búp mảnh
Mẹ Việt Nam xòe rộng vòng tay
Đẩy đẩy lui tật bệnh muôn chốn
Xua xua tan cơn đau cơn mệt
Để ríu rít chạy vui thơ trẻ
Nhìn con cười khoảng đời xanh ngát
Bình an thơ trẻ vạn nẻo Hoan ca
Thương thương hỡi Bé dại ầu ơ
Con vui cười ríu rít tay nắm
Cả trời mơ hạnh phúc bình an
Xoe tròn ơi ngơ ngác thương dại
Xíu xíu nhỏ vẫy vẫy tung tăng
An bình lại về ru trọn
Con thương…

Nam Mô ơi hỡi Đại Bi
Mẹ hỡi Đức Phật Bà
Hỡi Mẹ đẩy giông
Nam Mô ơi hỡi Ta Bà
Luân Hồi Tiền Kiếp Kiết Tạo Tái sanh
Nam Mô ơi hỡi mây ngàn
Đẩy lui tật bệnh Mẹ hời
Quê Hương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Tây Phương
Nam Mô A Di Đà Phật Cõi Trời Cha
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Kiết Tạo Tái Sinh
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

 

 

Bình luận Facebook

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *